Góc Chê Bai

(Góc Chê Bai)
Bánh mì Vợ Ong Vàng Chùa Bộc
Hôm nay lúc tầm 1-2h chiều em có đi qua chùa Bộc về nhà,thấy mng review bánh của VOV ngon lắm nên đỗ xe mua ăn thử.Bánh e gọi là Bánh Mì Gà Ngô,lúc e đỗ xe mua thì trời rất nắng,có 2 bạn khách trước nên e đứng ngoài cửa đợi.Bạn nv bán hàng làm xong bánh cho 2 bạn kia xong thì làm bánh cho em nhưng vì trời nắng gắt nên bàn kính làm bánh bị che mành lại nên em không thấy bạn nv làm bánh ntn,bạn ấy làm bánh khá nhanh,nướng cũng nhanh .Quán hẹp không có chỗ ngồi và nắng nên em lấy bánh trả tiền xong thì vội đi ngay tránh nắng .Về đến nhà háo hức mở bánh ra thì ôi thôi thất vọng quá ạ , mng nhìn ảnh dưới thấy sốt rưới không đều,tương ớt chỉ có ở đầu và đuôi bánh! Em phải lấy tương ớt của nhà để rưới ăn ,thịt gà thì chỉ tập trung ở phần cuối bánh,hơn thế nữa vị mặn mặn ,khô và dai kinh khủng !! Bánh Mì Gà Ngô mà chỉ có 2 hạt ngô như trong hình nữa !! Cứ như đang ăn bánh mì “ruốc gà” vậy ạ ,thất vọng thực sự .Em không biết có phải do bạn nv làm bánh ẩu hay do định lượng bánh như vậy nhưng bỏ tiền để nhận 1 chiếc bánh như này thì thật sự thất vọng,thà mua bánh trứng còn hơn !
Mong ad duyệt bài ạ. xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Mà thật ra là tức không nôn ra được
Trưa nay 2ce mình có ghé quán Bánh xèo Bách Khoa 107E5 Tạ Quang Bửu. Chuyện chả có gì đáng nói khi gọi 2 suất bánh xèo mà bưng ra 1đĩa 2 cái @@ và thêm 1 đĩa nem chua rán
Ra tính tiền hơi choáng ngợp 106k. Hỏi đi hỏi lại chủ quán vẫn chắc nịch 28k/c, 2c là 56k!!OK!!!!
Ae ăn rồi cho xin giá rổ ra sao với ạ...chứ chỉ nghẹn một nỗi không đứng đấy móc họng ra giả lại quán dc )
#BáchKhoa

P/s: Ảnh mạng vì quên k chụp lại!! xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
tình cờ lướt trên IG thấy nick bepcuabap bán bltm nên e đã đặt 1 hộp. Điều đáng nói đây là bltm dở nhất e từng ăn. Cốt bánh khá khô. Tiếp đến sốt thì nhạt nhẽo (và còn ấm ấm chắc vừa mới làm). E k ăn được trứng muối nên k lấy cho nên sẽ k nhắc đến ở đây. Tiếp đến ruốc thì lèo tèo vài sợi, đã vậy còn cứng vì làm k bông. Bánh thì bé so với e tưởng tượng (vì trước e mua chỗ khác 70k mà bánh to hơn thế này nhiều và bánh hình chữ nhật chứ k phải bánh tròn cắt đôi ra ntn)
Tóm lại với giá 50k+20k ship thì e sẽ chỉ ăn ở đây 1 lần duy nhất và k bao giờ quay lại. xem tiếp
| GÓC CHÊ BAI |
Em thấy ad của gr mình tuy bán bltm nhưng vẫn duyệt các bài khen các bạn bán bltm khác và bài chê bltm của chính tiệm của ad nên khá là tin tưởng vào độ có tâm trong review của a. Chính vì thế mà ngay khi đọc bài review về bún bò huế hùng lâm 47 đường láng là e phải cap scr để đi ăn. Hôm nay e đến quán (theo dữ liệu là bên cạnh quán quỳnh béo) thì thấy khá là bất ngờ vì đây là quán vỉa hè, có 1 chút không gian gọi là cửa hàng thì để vừa đúng 1 cái bàn nhựa (là cái bàn e đang ngồi đây) trước mặt là chỗ bơm nước và rửa bát luôn. Thật sự mà nói thì trông ko đc sạch gì cả nếu k muốn nói là bẩn.
Đầu tiên là khi họ bưng bát bún ra thì e thấy ko giống bát của a ý chụp tí nào. Nhìn xuống chồng bát trước mặt thì mới thấy có 3-4 cái bát hoa như thế còn đâu vẫn là bát trắng (ko hiểu tại sao). Về chất lượng bát bún thì quá là tệ. Nước thì nhạt, như kiểu nước sôi chan mì chính, mọc ăn ko ngon như bên 65 láng đâu. Đã phải ngồi quán xập xệ mà ăn chả ra sao. Thật sự cảm thấy thất vọng và tiếc tiền. Quán 65 dù có đi xuống bao nhiêu vẫn ngon hơn hàng này và ít nhất là trông sạch sẽ hơn. Ăn ko ngon rồi lại nhìn chỗ rửa bát với đồ bỏ đi trước mặy nữa e bỏ lại cả nửa bát luôn.
Có khi nào chủ quán biết a ý là admin hội mình nên làm riêng ko nhỉ. Nhìn bát bún e đi ăn với bát bún a ý đc ăn mà cảm thấy khô cmn lời.. xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Hnay mình đến Yakimono tại Vincom Trần Duy Hưng dùng set buffet 239k
1- Khách đến ăn lúc 7h45 thì 8h30 ra bảo bếp chốt đồ có muốn đổi nướng sang lẩu không? bọn mình ok chuyển lẩu và gọi thêm 1 cơm trộn và 1 mỳ xào.
2- lúc sau mang lẩu ra thì phục vụ mang 5 cục thịt nhúng lẩu. Mình gọi thêm thì kêu bọn em hết thịt rồi trong khi trong quầy phục vụ vẫn đem ra ầm ầm. Nói thế bây h mình ra thanh toán mình cũng bảo là hết tiền rồi có đc k?
3- Bếp than yếu mãi lẩu chưa sôi thì mình hỏi nv là cơm trộn vs mỳ của mình đâu. Kêu hết cơm trộn. Bọn mình cx ok mang mỳ ra. Một lúc sau vẫn k thấy tăm hơi hỏi lại thì kêu “ Bếp bọn e chốt đồ rồi chị thông cảm cho bọn em”
4 - Nước lẩu nhạt nhẽo, loãng toẹt, chua cay k rõ vị
Haizz. Buồn cười nhất quả nồi lẩu k sôi đc nên bọn mình để lại 2 đĩa mì udon thì quả bàn bên quay sang xin nốt ) VÌ BẾP CHỐT ĐỒ KHÔNG PHỤC VỤ NỮA
Trần đời chưa bao h đi ăn quả buffet gì mà mình vừa cảm thấy ức chế và vừa ko no
Chưa kể đồ cũng không tươi, nấm nủng quắt queo, ngô với khoai chắc bị để lâu nên cũng chả thấy vị gì luôn ))
Bình thường mình rất lười viết review về cái gì thậm chí đồ ăn up lên cũng chả có caption mà trường hợp này ức chế quá phải viết ngay lập tức
Thôi tránh xa các cậu ạ đừng để mất tiền như chúng tớ xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Trưa hôm nay mình đi cùng mẹ mình và cô mình qua Vincom Bà Triệu định đi ăn Kichi Kichi thì cửa hàng đóng cửa do sửa chữa gì đó. Thế nên nhà mình vào Kow Loon - buffet dimsum và lẩu Hồng Kong dùng bữa. Và mọi điều bực mình bắt đầu từ đây.
Nhà mình ngồi vào bàn 10 phút sau mới bắt đầu có nhân viên ra dọn bàn . Thêm 10 phút nữa mới bắt đầu có nhân viên ra order. Xong một lúc lâu sau ra được nồi lẩu. Rồi đợi dài cổ mới ra được mấy đĩa thịt bò và 1 đĩa hải sản gồm mấy miếng thanh cua bằng đầu ngón tay, 3 con bạch tuộc nhìn chán không tả nổi, 3 con tôm bằng ngón tay . 1 người 1 gắp là hết ý.
Lúc gần hết đồ mình đã order các bạn ý mang thêm đồ cho bàn mình nhưng hình như các bạn ý "quên" )))
Ngồi đợi chán chê bưng ra cho được thêm vài đĩa thịt , tôm thì bảo bếp nhà em hết )).
Nhân viên siêu chảnh choẹ .
Chán tập 1
Xong mình thấy đồ ăn cũng tệ vchg. Ngoài thịt bò , tôm, bạch tuộc hình như không còn đồ nhúng gì nữa.
Chán ))
Ăn 1 lúc ngấy tận cổ.
Dimsun ăn cx không có gì đặc sắc.
Giá buffet mình ăn là 229k chưa tính vat và nước uống.
Cả nước uống và vat tầm 300k / người.
Lần đầu tiên và là lần cuối cùng mình đến nhà hàng này.

P/s : ngồi đợi chờ chán chê mà nhân viên vẫn đang lạc trôi ở đâu đó và chưa mang đồ ăn ra ==' xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Dành cho những bạn có ý định hoặc sắp đi du lịch Quy Nhơn
Nhà mình được một bác taxi giới thiệu ăn ở đây, cả nhà cũng hí hửng đi ăn thử và thực sự rất rất thất vọng. Nhà hàng khá to và rộng, sạch sẽ nhưng thái độ phục vụ và đồ ăn ở đây thực sự tệ. Nhà mình 5 người. Gọi đồ ăn như hóa đơn trên ảnh. Rau và ngô ra rất là nhanh sau đấy tầm 15' mới có tu hài và gần 1 tiếng đồng hồ sau khi đợi quá lâu và nhà mình yêu cầu thanh toán thì nhân viên mới bê cá hấp và bát ngao hấp lên (trong hóa đơn ghi là xìa). Cá thực sự tanh còn tu hài khá là dai. Chắc ngô chiên là món duy nhất mình thấy ngon. Còn các món còn lại không hề có gì đặc sắc. Điểm cộng nhỏ nhoi là hải sản khá tươi, lúc mình chọn đồ là hải sản vẫn còn đang sống và bơi. Về nhân viên thì đúng là rất tệ. Hầu như không hề giao tiếp với khách. Đến lúc đợi quá lâu và yêu cầu thanh toán cũng không hề xin lỗi. Tổng thiệt hại của nhà mình gồm 4 người lớn và 1 trẻ nhỏ là 1tr234. So với mặt bằng chung thì khá đắt.
Đc: 80 Xuân Diệu, Tp Quy Nhơn
Edit: Cái này là hôm đầu tiên vào và khi đi ăn tối về nhà mình có bắt taxi và hỏi ở đây đâu ăn ngon (vì chỗ đầu tiên đi ăn ngta chế biến không ngon cho lắm) thì bác ý đứng nói chuyện vs bố mình 1 lúc rồi mới giới thiệu ra đây. Sau tầm 2 3 ngày nhà mình mới đi ăn thử. Khách sạn cũng giới thiệu mấy chỗ nhưng ăn ngon mà rẻ lắm không như chỗ hôm nay đi.
Edit 2: taxi dẫn đường cũng nhiều người có tâm lắm các bác ạ. Nhiều lần ăn được quán ngon và rẻ cũng do taxi dẫn đường. Nchung là cũng may rủi thôi ạ )) xem tiếp
[Góc Chê Bai]
Kêu gọi mọi người tẩy chay ốc Oanh Thái Hà.
Thực sự mình rất ức chế từ chiều hôm qua đến giờ.
Mình với bạn đi ăn ở Ốc Oanh Thái Hà, nghe danh có ông già chửi khách đã lâu nhưng hôm nay mới được nếm,ốc ăn thực sự rất bình thường, thậm chí sạn nhiều, lúc tình tiền,mình có gọi 1 cô là chị ơi tính tiền cho em với, ngay sau đó nhận được câu Mày nhìn mặt tao thế này mà bảo tao là chị à ? ( Bà ấy đeo khẩu trang thì nhìn thế méo nào được là chị hay cô !!) Chưa hết,ngay lúc ấy ông già nghe thấy thế chỉ thằng tay vào mặt mình nói ***MM Đ** ăn thì CÚT, thằng bố láo !! trong sự ngỡ ngàng của cả quán, mình điên tí thì đánh nhau với ổng nhưng bạn mình can.Sau đó mình tính tiền đi về luôn. Đi ăn đã mất tiền còn mang ức chế về nhà nên khuyên các bạn có ý định ăn ốc ở đây thì NGỪNG ngay lập tức nếu không muốn có trải nghiệm giống như mình nữa. xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
ÔPPA CHICKEND
Hôm nay nhân ngày mưa gió, em và bạn em có oder 6 miếng đùi gà rán ở .
Thứ nhất, điểm cộng: Khi ship đến còn nóng. Gia vị cũng tàm tạm.
Thứ hai, điểm trừ:
1. Thái độ nhân viên: khi em gọi oder , em chưa kịp nói xong nhân viên đã tắt máy. Shipper thì có duyên vãi linh hồn. Thông cảm cho bạn ấy là thời tiết có hơi khó chịu. Nhưng mà bạn ấy còn khó chịu hơn cả thời tiết.
2. Đồ ăn: Như đã nói ở trên, em gọi 6 miếng gà thì miếng nào cũng hơi sem sém. Miếng gà hơi bé. Gia vị cũng không có gì nổi bật. 6 miếng bọc trong túi giấy ngấm đầy mỡ. Tương thì chỉ có tương ớt. Nói chung là đồ ăn không đáng với số tiền bỏ ra.
Em nghe review khen chỗ này nhiều nên mới gọi. Cơ mà thất vọng tràn trề. Sẽ không có lần sau.
Cảm ơn ad đã duyệt bài. )) xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Mọi người tránh xa cái nhà hàng này nhé. Nhóm mình vừa ăn tối hôm nay 12/10/2018 ở royal city Nguyễn Trãi Thanh Xuân HN cũng là lần cuối cùng mình đến cái thương hiệu này
Bufet hơn mình đặt qua tablenow giảm giá còn 167k đc mấy miếng ba chỉ lợn luộc qua lên phết tý gia vị ướp thịt, thêm tý mỡ đảo lên, ngoài ra ko còn món nướng nào theo menu. Hỏi nhân viên là anh gọi thịt bò nướng sao e lại mang ba chỉ lợn ra, nv vẫn còn cãi đây là ba chỉ bò. Sau đó bạn khác ra bảo hết đồ. Không lẽ bảo em ấy ăn cả đĩa thịt cho nhớ vị. Nước nồi 2 ngăn 1 rong biển được đúng 1 miếng rong biển và 1 sukiyaki nước lẩu thì 2 loại như 1. Quán không đông khách ngồi chờ 30 phút mới có đồ, gọi đồ nhúng lẩu thì như hò đò đến phát ngại. Quản lý cửa hàng thì ko có ai, cả nhà hàng to ko nổi 10 nv, đến là lễ tân, chạy bàn cũng phải vào bếp làm đồ. Lúc vào cũng không thông báo là bên em hết đồ, chỉ còn cái này cái kia để phục vụ. Quán ở royal này chắc sắp đóng cửa nên lừa được ai ăn lần đầu ở đây thì lừa nốt.
Chào thân ái và không bao giờ quay lại vì làm ăn quá bôi bác treo đầu dê bán thịt chó
Mình đi đông người nên không chụp ảnh được cụ thể, cũng không cãi nhau vì miếng ăn ở đấy ngậm ngùi ăn nốt rồi về viết review cho ace cùng biết để né
xem tiếp
GÓC CHÊ BAI
Hôm qua mình với bạn mình có mua voucher của Royal Pizza với giá 99k, khi tới nơi nhận số thì số là 51, được hẹn 1 tiếng nữa tới lấy bánh. Do đang đói nên mình đi ăn bên ngoài, đúng 1h quay lại thì các bạn nv bảo là hiện mới gọi số 491, số mình là 551 nên hãy chờ 30p lấy. Wtf, nếu theo bạn này thì mình chờ gần 90p với cái bụng đói à? Mình với bạn ra nói ch lịch sự, dù có hơi thái độ không hài lòng nhưng chả bao giờ nói bậy.
Bạn mình lên fb Cá nhân complain: dịch vụ như cái quần, mốt không ghé lại lần hai. Thì được nv trả lời như ảnh bên dưới. Sau khi thấy cmt mình có thấy 1 bạn nv và nc với thái độ khó chịu, bạn nv vẫn kiểu ờ ờ cho xong. Tưởng êm xuôi, tối lại cmt thêm cái thứ 2, sáng nay lên hẳn 1 ct đu bám.
Mình thấy thật sự là hơi bực và buồn với cách làm kdoanh của các bạn, không coi trọng khách hàng. Nếu các bạn làm không tốt thì xử lý tình huống tốt mình cũng chả cần phải thái độ. Đằng này thay vì lựa chọn khôn ngoan thì lại trẩu tre như vậy.
Mình complain lên hotline thì ở đó tự nhận là Gdđh, cũng chưa có bất kỳ phản hồi nào. Nếu có đánh giá thì chắc chắn là 1 sao. Hiển nhiên chả bao h mình quay lại, vì k ai muốn chi tiền cho 1 dv tệ và kém như thế! xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Câu chuyện về việc bị nhân viên tại Xingcha Trần Đại Nghĩa chế nhạo về giọng nói địa phương.
Trước giờ mình vẫn khá ưng Xingcha Trần Đại Nghĩa vì vừa yên tĩnh vừa rộng rãi, đồ uống và tầm giá ở mức chấp nhận được, mà trân châu lại còn khá ngon so với mặt bằng chung nữa, nhưng qua vụ này thì phải xem xét lại.
Chuyện là chiều nay mình có qua đây, lúc gọi đồ “Cho mình một trà sữa Xingcha thêm trân châu đen”, không hiểu mình nhấn nhá từ “đen” mạnh quá hay sao mà bị một bạn nhân viên nam ở đây nhại lại từ “đen” của mình. Rất to, rất rõ, đứng ngay trước mặt mình mà nhại rồi cười hi hi hô hô. Lúc đấy quầy có 4 nhân viên, 2 nam 2 nữ, thì bạn nam còn lại hùa theo và 1 bạn nữ tuy có nhắc khéo nhưng chung quy là cũng cười lại với cái trò đùa không-hề-vui này. Nói luôn mình là người Hải Phòng, tự nhận thấy là giọng chẳng có gì đặc biệt hay xấu xí đến mức để bị các bạn lôi ra cười cợt như vậy. Thậm chí mình còn rất yêu thương cái giọng “ăn sóng nói gió” này. Mà đợi mãi cũng không thấy được xin lỗi một câu cơ.
Các bạn Xingcha nên quản lý lại nhân viên của mình đi, cứ để nhân viên “tự do” như vậy dễ mất khách lắm. xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Em mới đi ăn chè ở "Chè mẹ Nhím" - 53C Hai Bà Trưng về. Và nhân viên ở đây tệ lậu quá thể, tệ từ bà trông xe đến anh quản lí đến mấy bạn phục vụ Không biết có anh chị em nào cùng trải nghiệm không ạ
Dạ đây, em xin edit lại k có chị bảo em câu like với cmt.
1. Cô trông xe: em và bạn đi lần đầu, vừa dựng chân chống xe xuống thì có ông già ở đâu xồ ra nói xin 10k, em tưởng là tiền gửi xe, hơi shock vì đi ăn mất tiền gửi xe hiếm (gửi xa chỗ khác k nói, đây là trước vỉa hè quán), lại những 10k. Em quay sang hỏi bác gái ngồi thêu lúc nãy chỉ chỗ em dựng xe, thì bác nói như tát nước bảo là có phải vào ăn chè k? Vào ăn thì phải mất tiền gửi xe chứ, ăn xong rồi ra trả tiền xe cho tao, 3k, không phải ông này!
Rồi lúc sau thấy 1 anh ra lấy xe thì bị bác quát là lấy cho cẩn thận k xước xe khác.
2. Anh quản lí
Em xin nhắc lại là em đến lần đầu, và em k nhìn thấy menu giấy hay in trên biển, và chưa kịp gì đã bị anh quản lí giục gọi nhanh lên. Hoá ra là phải đứng sát bục order thì mới thấy tờ menu. Nhưng mà lúc em đứng thì trước bục có thùng đá to nên bọn em không đứng sát được.
3. Nhân viên
Rất trẻ, rất lấc cấc, không chỉ với bọn em mà còn với nhiều bàn xung quanh và quá dài nên em xin không dài dòng.
4. Về chè
CÁ NHÂN EM thì thấy k quá ngọt, và em thích việc đó. Nhưng mà có cái thạch sợi trắng dài ăn rất chán. Bạn đi cùng em gọi chè sầu thì k ăn hết bát. xem tiếp
(GÓC CHÊ BAI)
Hôm trước c em có mua 2 cốc tocotoco ở cơ sở Trần Đại Nghĩa mới mở . Lâu không uống mà hôm mua còn đang kmai vì mới mở . Gọi tsua 3 anh em vs tặng kèm 1 cốc trà gì e k nhớ . Mới đầu uống thì cực ngọt @@ vị lợ lợ mà kiểu toàn mùi sữa bột chứ chả thấy vị trà đâu . Uống ngụm t2 thì thấy cái gì nó cứ váng váng trong mồm . Rạch ra thì ối giời ơi kinh khủng khiếp @@ thôi từ nay xin hứa sạch mặt tocotoco luôn ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Thật sự rất thất vọng về Coco lê đại hành, trước giờ mình vẫn khá trung thành với Coco, uống rất nhiều lần và tin tưởng vào thương hiệu này, nhưng sau hôm nay thì không. Chiều nay lúc tầm 2h30 mình có qua coco lê đại hành mua một cốc socola trân châu đen size L 70% đá (đang đk giảm 20%) về chỗ làm uống, vị thì vẫn như mọi khi, thú thật là mình chẳng nhận biết đk gì cho đến khi uống còn tầm đoạn 1/3 cốc, mình ngậm phải một cái mà lúc đấy mình xác định là không phải trân châu đen, và mình nhằn ra, trên tay mình là một con ruồi, nguyên con luôn, thật sự không phải mình bóc cốc ra nhìn thấy ruồi mà là mình đã NGẬM CON RUỒI ĐẤY VÀO MỒM. Lúc đấy hoảng quá chỉ biết tìm chỗ tống con ruồi trên tay cùng vs ngụm trà mình vẫn đang ngậm trong miệng ra ngoài, súc miệng ko biết bn lần mà vẫn ko bớt đk cảm giác ghê ghê. mình ko hề chụp lại ảnh hay gì cả, phần vì lúc đấy ko có tâm trí, phần vì cũng đang dùng con đt e71, chụp cũng chẳng thấy gì. Đến tối bụng mình hơi cồn cồn, ko biết vì đói vì bẩn hay một phần vì mình sợ quá nên nghĩ đến nó ms bị thế. Mình nghĩ có lẽ con ruồi bay vào trân châu đen nhân viên ko để ý và cũng ko bọc kỹ nên múc luôn vào cho mình. Từ h chắc cạch hẳn trà sữa mất, nghĩ đến ruồi thôi đã thấy rợn. Mọi người đi uống thì cẩn thận, nóng nực mua đk cốc trà tưởng giải nhiệt mà sinh ko biết bn thứ.


Bài viết của mình ko có ảnh cũng ko có vid quay chụp gì lại, chỉ muốn mn hãy cẩn thận, mong ad thông cảm duyệt giúp mình ạ, mình cảm ơn. xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Tóm tắt : chờ khá lâu và đồ ăn không ra gì ..
KHÔNG BAO GIỜ QUAY TRỞ LẠI LẦN 2 xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
18 Trần Thái Tông, Cầu Giấy. Thề em là đứa tiết kiệm ít khi bỏ mứa đồ ăn lắm nhưng quán này không sáng nổi nào.
Đồ ăn chả có nổi cái vị nào nên hồn. Nhất là cái bát canh ngao chua. Ôi cái vị
Kim chi thì chua loét, xong nước nước kiểu lâu ngày không ai ngó.
Chưa kể nhân viên thì như mình đi ăn xin. Thái độ lồi lõm
Túm lại là xem tiếp
< GÓC CHÊ BAI >
Quán bánh mì bà hậu 116 Mai Hắc Đế
35k 1 suất 5k 1 cốc trà đá
Chảo bánh mì nhỏ, nhạt và hơi ngấy. Mình ăn phải cho cả lít tương ớt và xì dầu vào :(( pate khá ngon nhưng lạp xưởng và xá xíu rất ngấy :(( chảo k có nước sốt!! Nói chung mình không hợp ăn chảo ở đây: ngấy và nhạt !!!!!! xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Nay mình mệt nên tạt qua Dingtea Hoàng Văn Thụ - Hà Đông làm tạm cốc trà sữa.
Nói thật là k có nhiều kinh nghiệm uống Dinhtea, chọn bừa Hồng trà sữa thêm lô hội.
Ngọt khé cả cổ làm mình bỏ dở nửa cốc và cũng giống các bạn, đó là lại bị quỵt mất 1k (à thêm nữa là topping thực sự là quá ít, hớp 2 hụm là hết sạch topping luôn ạ). xem tiếp
< GÓC CHÊ BAI >
Nhân tiện hôm nay mưa gió nhà không nấu cơm, thấy có thánh review bánh mì Hồng Mai ngay gần nhà nên em đội gió đội mưa phi ra mua. Thật sự em k biết em có mua đúng hàng không nữa, em đi từ đầu phố đến BV tâm thần chỉ thấy có đúng 1 hàng đầu phố, bên ngoài có tủ bánh mì, bên trong là hàng tạp hóa bé có coca này nọ.... Đến mua bánh mì, điều đầu tiên k ưng là thái độ người làm bánh mì ( em k biết có phải chủ quán không nhưng cứ khinh khỉnh kiểu k cần khách ). Trả tiền xong cầm bánh mì mà k biết nói sao nữa,k được như mong đợi. Như trong ảnh thì vỏ bánh mì rất ỉu. Bên trong không hề có nước sốt trắng nào cả. Cảm nhận đầu tiên khi cắn miếng thứ nhất, bánh mì rất khô. Em cứ an ủi lòng là miếng thứ 1 k có nhân nên chán. Nhưng cắn đến miếng thứ 5 thì em khẳng định BÁNH DỞ TỆ. Toàn thịt mỡ rất ngấy. K được như những gì mong đợi. Em thấy ở đây còn không ngon bằng bánh mì bạch mai đầu ngõ Quỳnh. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối em lui tới quán này. xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Nửa đêm nấu mì ăn mở cái xúc xích hết hồn các bác ạ
Xúc xích CP hsd đến 07102018 xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
[LAN KWAI FONG BUFFET LẨU HONGKONG - 149 TRIỆU VIỆT VƯƠNG]
Hôm mùng 2/9 vừa rồi mình có tổ chức sinh nhật ở đây, đơn giản vì mình thích cái ghế họa tiết con công chụp ảnh lên rất nổi và bắt mắt, mình cũng thích nước lẩu ở đây nữa, chua cay mặn ngọt đủ cả, nói chung rất ưng cái miệng đối với những người có sở thích ăn cay như mình nhưng lại thất vọng vô cùng về thái độ nhân viên.
Mình order đĩa thịt gà không dưới 5 lần, lần nào nhân viên cũng: "Dạ, vâng ạ!" rất lễ phép nên mặc dù đợi hơi lâu nhưng mình vẫn thông cảm cho các bạn ấy. Khoảng 15-20p chưa thấy nhân viên mang ra là mình lại nhắc, nhắc đến 5-7 lần rồi nhưng nv vẫn chỉ 1 câu "Dạ, vâng ạ!" mà vẫn không thấy thịt gà đâu, về sau mình cũng chán chẳng buồn nhắc nữa. Đến khi ăn xong và xuống thanh toán, mình vẫn k nhận được 1 câu giải thích và xin lỗi cho sự thiếu sót này của nhà hàng.
Thái độ của bạn nhân viên nữ ở tầng 2 làm mình khó hiểu thật sự, k biết có chuyện gì làm bạn ấy bực bội và khó chịu như vậy mà khi nói chuyện với khách mặt bạn ý cứ hằm hằm, mặt nặng mày nhẹ làm mình cũng ngại gọi món luôn . Đến khi mình nhờ bạn ý chụp ảnh cho cả nhóm, chụp xong mình cảm ơn hẳn hoi mà bạn ý k cười, k nói gì luôn!?
Mình đã mất 2 triệu rưỡi (tiền buffet lẩu cho 11 người + bia rượu + VAT) cho bữa ăn này mà bị phục vụ với cái thái độ như vậy quả thật k đáng đồng tiền 1 chút chút nào. Tạm biệt và không bao giờ quay lại xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI] - SPAGHETTI BOX
Hôm nay e với đứa bạn có việc bên Kim Mã nên quyết định ăn trưa ở Spaghetti box ngõ 12 Núi Trúc. Từng đọc được nhiều bài review ở đây phục vụ chậm nhưng vì mấy lần gọi ship ăn rồi, đồ ăn ổn nên vẫn ghé qua. Cái kết là KHÔNG ĐƯỢC PHỤC VỤ luôn.
Trước cửa tầng 1 có khoảng 6-7 nhân viên ngồi chơi, bọn e được chỉ lên tầng 2 gọi đồ. Vì tầng 2 khá đông nên e hỏi nhân viên lên tầng 3 được k, thì b bảo được. Ngồi 1 lúc k thấy 1 nhân viên nào lên ord đồ, bật quạt hay bật điện cho bọn e, sợ nhân viên quên nên e có đi xuống tầng 2 hỏi để ord , 1 nv nữ bảo là đợi 1 tí thì ngay lập tức bạn nv nam bên cạnh bảo trên tầng 3 k bật điều hoà. E có bảo có quạt là đc rồi ạ thì b lại lái sang bảo là tầng 3 k hoạt động. Ơ như nào??? K hoạt động nhưng k hề nói với bọn e ngay từ đầu, vẫn đồng ý cho bọn e lên, để ngồi đợi chán chê, tự xuống hỏi mới nói là k tiếp khách, k hoạt động t3. Bạn nam có mời bọn e xuống t2, ok thôi thì đông khách xuống t2 để dễ phục vụ cũng được, nhưng vừa định xuống thì có 3 khách khác đi qua các bạn ấy và lên đúng tầng 3 ngồi luôn ạ E đến khoảng 10r, chưa phải giờ cao điểm ăn trưa, đông khách như này chắc chắn là có phục vụ t3, nhưng vì các bạn ngại k muốn phục vụ nên mới dồn khách vào t2. Nếu nói tử tế ngay từ đầu thì bọn e cũng sẽ thông cảm mà ngồi t2 thôi. Nhưng nhất định là để bọn e phải đợi mới chịu. Nếu như e k xuống hỏi thì phải đợi đến bao giờ mới được gọi đồ? Không phục vụ t3 tại sao vẫn có khách khác lên được t3 ngồi ? Nhân viên thì mỗi người nói 1 kiểu, đông hơn cả khách nhưng đùn đẩy nhau phục vụ. Bật quạt bật điện khách tự bật, gọi ord cũng phải tự hỏi, e k hiểu e là khách hay các bạn ấy là khách nữa. Với tình hình như thế e nghĩ dù có ở lại ăn cũng phải đợi lâu mới ăn được, lại k thoải mái nên bọn e quyết định đi về luôn. Đồ ăn k có gì quá xuất sắc + thái độ phục vụ thiếu chuyên nghiệp thì e nghĩ đủ để không nên quay lại nữa rồi
Nhân tiện cho e hỏi ở HN có chỗ nào đồ ăn kiểu như ở đây k ạ để thỉnh thoảng e tạt té qua ăn trưa, e cảm ơn ạ
xem tiếp

[ GÓC CHÊ BAI ]
Vì trời nắng nóng mà không biết ăn gì vừa ngon vừa có điều hòa, lòng vòng mãi gần nhà thấy có pizza hut thế là em quyết định vào :((((
Em gọi combo 2 người: 339k
- 1 salat cá ngừ
- 1 pizza thập cẩm viền phô mai
- 2 coca
Tổng quan thì nhân viên lễ phép, nhiệt tình mỗi tội pizza mặn vcđ m.n ạ :((((( em cứ cắn 1 miếng là phải uống một ngụm nước >< đây chính là cái pizza mặn nhất cmn cuộc đời em =.= salat có lẽ do e không quen ăn nên thấy tanh tanh. Lần đầu cũng là lần cuối ahuhu xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Mình hqua thấy có 1 bạn khen gà khô xé cay ở Insta: Tdessert15k, nên cũng xin đt địa chỉ hỏi thử. Quán ở Nguyễn Qúy Đức, mình ở Đông Các và đc báo giá ship 25k. Mình cũng hay đi đg này và search cả map nên biết khoảng cách chỉ cỡ 4,5km, nên cũng ngạc nhiên tý và nt hoãn order. Mình ko nghĩ tn của mình quá xấc xược để mà bạn ấy trả lời rất thách thức như ảnh: "Bạn biết chỗ nào fs 8km thì nhắn giúp mình để mình gọi vs" )). Rất mong là mong lắm Ad duyệt bài cho mình, chưa cần biết nó ngon đến đâu nhưng cái sự trả lời khách như này đời mình thấy khiếp hãi quá . xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Nay đi uống ở bobapop hồ tùng mậu ạ.Nói chung là e thấy mọi người review về đồ uống sủi bọt ở đây tốt lắm nên háo hức rủ thằng bạn đi uống. Nhưng háo hức bao nhiêu thì lại thất vọng bấy nhiêu ý ạ. E gọi gạo nâu sủi bọt vì thấy bảo đây được coi là best ở bobapop. Lúc gọi ra háo hức lắm uống liền 1 ngụm to, nhưng cảm giác đầu tiên là lớp kem ngấy kinh khủng ạ, chắc do e k hợp với mấy đồ có kem bên trên. Sao e cứ có cảm giác như nó giống lớp kem mặn bên dingtea, mặn mặn ngấy ngấy ý ạ. Nhưng trà uống cũng chán ý ạ, không có mùi thơm của gạo đâu ạ, chỉ thấy hơi chát của trà thôi. Thằng bạn e uống trà xanh sủi bọt thì hơi nhạt, nói chung cũng không có gì đặc biệt cả.
Hay là tại cơ sở hồ tùng mậu uống không ngon nhỉ. Các bác cho em xin địa chỉ cơ sở nào uống trà sủi bọt ngon được không ạ. Em cảm ơn ạ xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Trong ảnh lần lượt là Macchiato trà xanh, Trà sữa 3 anh em và Toco Socola, cơ sở Trần Đại Nghĩa.
Không biết mọi người tung hô Toco thế nào nhưng mình đã thử gần hết menu trà sữa ở 2 cơ sở và vẫn cảm thấy ko thể yêu thương nổi
Rút kinh nghiệm lần đầu uống ở đây và đọc đc vài review khác, mình quyết định giảm 30% đường cốc Toco Socola, mà cẩm giác vẫn như kiểu chả giảm gì ý xong uống kiểu vẫn rõ vị bột bột của socola cơ, kiểu khuấy không kĩ ý, mà chắc là do nhân viên ko đc học về độ tan của bột socola nên cho hơi nhiều thất vọng
Thứ 2 là topping. Lần đầu uống bên Toco Bạch Mai, mình có uống trà sữa 3ae và thấy trân châu khá mềm, hơi ngọt nhưng rất ổn; pudding mềm, ổn. Nhưng sang cơ sở Trần Đại Nghĩa thì mình thất vọng lắm lắm. Trân châu siêu siêu cứng kiểu sống sống ý, mà còn chả có vị gì luôn
Không biết có phải là do mình quá gay gắt không hay nó đúng thật là như thế nhưng đây hoàn toàn là cảm nhận của mình. Tất nhiên vẫn có những điểm cộng ở cs Trần Đại Nghĩa như view đẹp, siêu siêu mát, không gian quán rộng (trừ Toco Bạch Mai), nhân viên nhiệt tình, giá cả phải chăng... Nhưng theo mình, với mức giá 116k như trong ảnh mình nên uống 1-2 cốc Gongcha hoặc 2-3 cốc Dingtea vẫn tốt hơn.
Mong nhận được ý kiến của các bạn về review này để các review sau của mình sẽ hoàn thiện hơn xem tiếp
GÓC CHÊ BAI
Hôm nay mình với bạn có đi ăn lẩu ở Busan Hotpot ở Hà Đông.Thề là lần sau không bao giờ quay lại.Bọn mình đi ăn khá muộn nên chấp nhận còn ít đồ và chỉ còn một loại nước lẩu là Bulu.Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ đó.
1.Mình có lời khen với anh order đồ.Mặc dù khá muộn nhưng anh rất nhẹ nhàng và nhiệt tình.
2.Khi đến bọn mình đã lên tầng 2 để ăn.Nhà hàng còn khá ít khách nên tầng 2 chỉ có bọn mình.Và điều mình khó chịu nhất là sau khi bưng đồ cho bọn mình xong thì tầm chục bạn nhân viên đứng trong phạm vi ngồi ăn nói chuyên rất to và cắn hướng dương Bởi vì bọn mình đi ăn muộn nên rất dễ tính nên không nói.Chỉ đến khi anh order nhắc nhở thì mới tản ra
3.Điều mình sốc nhất là khay thịt bò không thể tin nổi.Nhân viên có bưng ra 4 khay và mỗi khay có 3 MIẾNG CỰC MỎNG VÀ VỤN.Bọn mình ăn xong rồi mà các bạn ấy còn chưa nói chuyện xong nên bọn mình cứ ngồi nhìn cách bạn ấy nói chuyện.Nhân viên cũng không hỏi bọn mình cần gì thêm không
4.Sau đó bọn mình có gọi thêm thịt thì lâdn này được 1 khay nhiều hơn chút.Thịt vừa đến thì các bạn ấy bắt đầu thu dọn?? WTF?? Mới có hơn 10h đuổi khách à? Trong khi giờ đóng cửa là 11h??
4.Nhà hàng đang chạy km sau 21h còn 89k nhưng khi thanh toán là 119k/1 người.Và nó chả xứng đáng tí nào.Mặc dù có 20k thôi nhưng cảm giác bị lừa ý..
5.Bọn mình có 5 khay thịt cực mỏng cực ít,1 khay rau,1 khay bò viên+sườn sụn(không ngon),1 khay quẩy,1 khay váng đậu.Không hiểu nổi nhà hàng lôi ở đâu ra 15 bò )
Chốt lại là với một đứa dễ tính như mình mà còn khó chịu thì chắcc chắn mình không quay lại.Cảm thấy quá tiếc số tiền mình bỏ ra.Rate Fanta 5* ) xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Dingtea - Aeon mall Long Biên, lúc tối tầm 9 rưỡi e lượn ra Aeon định uống Bobapop mà hết rồi nên ra uống Dingtea. Lúc em order thì bên họ báo là hết các loại trà rồi còn matcha khoai môn và socola với mấy loại trái cây thôi. Em order matcha, trước em cũng có uống matcha ở đây vài lần rồi và thấy nó hơi nhạt (em gọi đường đá 50/50) và em nghĩ là do em gọi đường đá vậy nên nó nhạt nên hnay em gọi đường đá 70/30 xem như nào. Lúc nhận đồ cắm ống hút vào cũng thấy đậm hơn bình thường chút nhưng sặc mùi sữa bột, cảm giác bột sữa (hay bột matcha gì đó) còn gợn gợn ở lưỡi do pha không kĩ. Thật sự với 44k để nhận về 1 cốc ts tệ hơn cả matcha đóng gói ở siêu thị. Có lẽ lần sau em không nên mua ts buổi tối muộn nữa, toàn làm qua loa cho có, haizz . . xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
vừa đi ăn về. nem thì tẩm ướp vị cũng được nhưng lại là nem rán lên rồi nướng qua mọi người ạ. lúc bê ra thì bóng nhẫy toàn dầu là dầu
bánh xèo thì nhân bên trong nhạt toẹt k có vị gì.
tự dưng lên cơn thèm bánh xèo lòng vòng ra Đội cấn thấy quán này có vẻ đông nên rẽ vào nhưng chắc sẽ là lần cuối
bánh xèo Thuỷ xèo đội cấn nhé
tiện thể có ai biết quán bánh xèo nem lụi nào ngon gthieu mình với. trừ nem lụi ngõ xưởng phim ra vì mình thấy ko còn ngon như xưa và nem ko còn chắc thịt nữa xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Ăn Madam Hương lâu rồi cũng thấy bt thôi ko tệ mà cũng ko ngon nhưng đc cái view ok nên mình hay đến.
Nhưng hôm nay quả thật phải chê bởi vì đồ quá tệ!!!! Chọn đồ nhân viên bảo mua đồ từ 159k sẽ được FREE 2 nước. Bọn mình cũng hí hửng chọn lấy chọn để, order xong xuôi lên thưởng thức....Thì mẹ ơi cái bánh Burger kia chua chua như mùi thiu ấy, lúc sau bọn mình xuống order thêm cái khác mà mùi vị vẫn vậy, ghê chết đi được
Mấy cái dounut kia thì chán chẳng buồn chết, ăn vị ngọt chả ra ngọt, trà xanh chả ra trà xanh, socola cũng chẳng rõ vị, cứng ơi là cứng đã thế còn đăng đắng nữa chứ...
Một lúc sau nước đc tặng mang lên thì mẹ ơi Việt Quất, vs Nha Đam chẳng thấy đâu cứ như kiểu đá xay ko rồi cho đường và hương vị hoa quả vào thôi ấy! Quá chán quá tệ, đúng kiểu đồ được tặng là của ôi ý. Thà giảm giá đồ uống cho ng ta hoặc tính mẹ tiền đi mà đồ ngon tí còn bõ tức. Làm ăn như kiểu treo đầu dê bán thịt chó vậy @@
Hôm nay quá thất vọng về BÀ HƯƠNG! xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Lần đầu tiên ăn một bát cháo sườn đắt như vầy 60k 1 bát... Khổ nỗi 2 con đều đau răng mà tìm quanh Đội Cấn vào giờ này không có hàng cháo sườn nào, lên mạng tìm thấy có hàng ở 93 Giang Văn Minh nên phi đến ngay.
Bên dưới có 5,6 miếng sườn nhỏ, không ruốc không quẩy, có 1 túi hành và 2 gói ớt bột trộn tiêu đi kèm. Khi thanh toán cũng giật mình 2 bát hết 120k mà nghĩ chắc ăn cũng được, thấy khách toàn gọi cháo sườn thôi bấm bụng mua ăn thử. Bi ai là về mở ra ăn thấy quá bình thường, quá phí tiền cho 60k 1 bát. Chưa kể 2 con được bonus 4,5 sợi lông lợn .Lần sau có lẽ chịu khó lên Đồng Xuân ăn, đầy đủ quẩy ruốc đắt nhất là 40k xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Quán nhậu 9 - 12c Phạm Huy Thông
Hôm nay là lần đầu mình đến ăn. Khi đồ ăn bắt đầu mang ra, vừa ăn miếng đầu tiên thì nhân viên bảo mình đổi xuống ngồi tầng dưới (lúc này chỉ có bàn mình 2 người ngồi ở tầng 2 này) vì có khách đặt 30 người ngồi ở tầng này nhưng mình không đồng ý đổi xuống. Cuối cùng làm gì có 30 người nào mà chỉ có thêm 1 bàn 6 người (quán chỉ có 2 tầng và tầng 1 rất ít bàn)
Xong lúc mình order lẩu thái 79k/ngừơi thì lúc thanh toán tính mình xuất lẩu thái 250k và bảo rằng mình order vậy. Lẩu thì cũng bình thường, thịt bò ăn bở như thịt lợn. Thịt ba chỉ nướng 119k có mấy miếng cũng chả có gì đặc sắc
Nói chung nói dối là đã thấy không hài lòng rồi. Sẽ không quay lại xem tiếp
Góc Chê Bai thái độ phục vụ
Chào các bác hnay em lần đầu tiên vào circle K mua đồ uống
Hnay do trên đường đi mua quần áo vs anh chồng mệt nên có đòi uống nc đoạn xuân thuỷ có CCK nên 2 vợ chồng vào
Vào vẫn lớ ngớ kb gửi xe ở đâu thì có hỏi bve lần 1 ko trl
Lần 2 bve quay ra lườm và nói để cạnh kia kìa ... Ok!!! Trời nắng nóng có thể bỏ qua
Khi bước vào quán có nv đi qua đáng nhẽ ra nv phải là ng nhường đường cho khách nhưng ôi ko khách phải nép vào cho nv đi qua
Vào vẫn chưa biết uống gì vì lần đầu vào ôi mẹ ơi em có hỏi nv là : Bạn ơi ở đây có nước gì ngon ....
Bạn í quay ra nói : tuỳ khẩu vị của c .... ok câu trl rấy rất bthg nhưng cái mặt đéo thể bình thường đc các bác ạ
Đứng hồi lâu phân vân bạn nv thu ngân cất tiếng : chị ơi chị gọi đồ nhanh đi ạ nếu c vẫn ko biết uống gì thì mời c ra ngoài
Ôi chao ôi bực các bác ạ từ bảo vệ đến nv chả ra đâu vào đâu em định chửi mà chồng em lại ngăn cản nên thôi
Ncl 1 lần và mãi mãi em sẽ kbg bc chân vào CCK Xuân Thuỷ xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
CẨN THẬN KẺO MẤT TIỀN OAN Ở ZAMBA BEER
Kính hội, chả là hôm vừa rồi thời tiết mát mẻ, mấy anh em có rủ nhau tụ tập làm mấy cốc bia. Thấy quán ZAMBA này PR rầm rộ, cũng có nhiều review khen ở trên hội. Thế là đội nhà mình quyết định ghé vào cơ sở chỗ số 5 Yên Lãng. Để tránh mất thời gian của hội nên mình vào thẳng vấn đề chính luôn.
Anh em mà ăn uống ở đây nhớ check lại đơn giá trên hóa đơn và đơn giá trên menu. Như của mình salad 75k bị tính lên thành 99k. Nồi lẩu 299k bị tính lên thành 350k. Mình phải bảo nhân viên check lại 2 lần, ghi rõ giá tiền trên menu vào thì mới được như từ hóa đơn chuẩn ở sau (Có chụp cả menu để anh em tiện đối chiếu) Nhân viên có giải thích và xin lỗi là: "Giá mới giảm hôm nay nên chưa cập nhật, lỗi hệ thống bla bla,...." Cái này mình nghe xong để đấy để anh em tự phán xử.
Nhận xét về đồ ăn: Khá là đắt, chẳng có gì đặc biệt. lẩu Thái bò mỹ ăn như bò nhúng dấm vì chỉ có mỗi vị chua, sườn ăn nguội + ngọt, salad cá hồi nhưng chả thấy cá hồi đâu. Salad bảo để riêng sốt ra khách tự trộn thì lại trộn sẵn. Ăn lẩu gọi thêm bánh đa thì khách ăn xong xuôi, thanh toán hết rồi mới lò dò mang rổ bánh đa ra.
Khả năng quay lại: Không bao giờ!!!
P/s: Cập nhật lại cái vụ lỗi hệ thống, mới thay đổi giá bla bla. Mình vừa check lại trên foody.vn thấy có ảnh chụp menu từ tận 8/6/2017 chứ ko phải "Vừa mới hnay (12/6/2017) nên chưa cập nhật hệ thống" như lời nhân viên nói. Không biết 1 ngày nhân viên quán này không biết "tính nhầm" cho bao nhiêu thực khách rồi. Cái này thì gọi là CỐ TÌNH luôn chứ không phải đổ tại hệ thống này nọ kia khác. Anh em trong hội ăn uống ở đây nhớ check lại toàn bộ hóa đơn nhé! xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Các ông ạ! Với tư cách 1 fan chân chính của Circle K t méo hiểu chuyện gì đang xảy ra vs Circle K Phạm Tuấn Tài!!!
Trên hình là 2 cốc trà thái toi đi Circle K nào cũng gọi trà thái cả đông lẫn hè đều đầy ựa mà hnay gọi đc cái cốc ntn đây bằng cốc trà chanh sz nhỏ hỏi nvien thì thái độ bảo là chỗ khác cho nhiều đá c ạ c thích đầy e cho đầy đá cho c ơ cái.... nửa cốc đá nt kia mà vẫn mở mồm ra bảo tại ít đá Đúng làm giàu k khó easy money xem tiếp
[Góc Chê Bai]
Đi ăn lẩu dùng Voucher giảm giá thì k được coi là khách hàng à ?? Hội cho em hỏi đã ai hay đi ăn theo Voucher chưa ạ !
- Chuyện là thế này, Em và nhóm bạn có đổi được mấy cái voucher giảm giá của 1 nhà hàng buffet thôi k nói rõ tên k lại bảo PR hay chơi xấu .
- Quy định của voucher là đến phải đưa trước cho nhân viên xem, oke bọn e làm theo.
thế quái nào cái bạn nhân viên check xong kiểu chẹp miêng liếc mắt kiểu khinh khỉnh khó chịu ??? giảm giá chứ có phải ăn quỵt quái đâu .
- Lúc ngồi vào bàn, có 1 bạn phục vụ đi qua, hỏi 1 bạn khác mà em lúc đó mới đi wc ra, đi ngang qua nghe dc :
- Bàn này gọi gì thế anh ?
- Ăn theo voucher em nhé ?
- Ui lại BỌN ăn voucher à ?
Wtf BỌN VOUCHER ?? Lúc đó đúng điên em mới bảo lại: mày nói ai là bạn thế em ? thế là bạn kia im im lủi đi @@
Nếu như k đi cùng bạn thì chăc em cũng bỏ về cmnr
Chả nhẽ đi ăn theo voucher thì bị khinh à ??
Nhân tiên hội cho em hỏi, mọi người hay kiếm voucher ở đâu thế ạ ? Mọi người vào chia sẻ nha )
P.s. Tao thì hay kiếm voucher ở App Ví Appota ấy . chúng mày lên CH play mà tải xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Tha thiết mong and duyệt bài giúp m.
Hnay thực sự bực mình và thất vong vô cùng với quán ăn bf MIỀN TÂY Gri&Gri ở Royal. Vk ck mình cho con đi chơi xong vào royal định ăn ở sumo thì hết bàn, sang quán bò nướng gì mà 2+2 đấy m ko nhớ tên thì cũng hết bàn luôn. Đg đi tìm thêm quán nào hay ho để vào thì hai e nv nhà hàng MIỀN TÂY Gri&Gr đon đả nhiệt tình giới thiệu lọ chai các kiểu, thế là lão ck m đưa chân bước vào. Lúc vào m nhìn quanh đã thấy vắng khách và đồ ăn thì ko đc ưng nên liền bảo ck thôi đi quán khác, mà lão bảo thôi chúng nó nhiệt tình mời rồi thì vào ăn đại đi, uh thì m nghe ck tặc lưỡi baỏ uh. Lúc vào bàn ngồi có e nhận viên mang vỉ nướng và 1 đĩa thịt bò ra nướng rồi cắt ra cho vk ck m, ôi chao thịt nó dai hơn cao su vk ck m nhìn nhau nuốt chửng. Nướng xong e ấy cấp đít đi ko hề bê thêm thứ gì cho đến khi m gọi hỏi sao nhà c chỉ có mấy miếng thịt này thôi à, e nv hỏi c muốn dùng thêm gì trong khi m chả có menu để gọi. Mà m nghĩ đã theo suất rồi thì phải mang đầy đủ ra cho khách chứ đằng này mang cho đc 1 miếng thịt bò dai nghéo xong để đó quay đi thật sự chịu ko nổi. Mà đặc biệt nhân viên rất chi là thái độ ko hề nhiệt tình hỏi han khách hay nướng cho khách, 90% mình tự nướng trong khi quán chỉ có 3-4 bàn ăn. Đồ ăn thì cực ít mỗi lần són đc 4 miếng xong hắt cái bẹt vào vỉ nướng như thể nó cho ko mình vậy. Nhân viên ko hề tự giác mang đầy đủ món ăn cho m như những nhà hàng khác.
MÌNH VIẾT LÊN ĐÂY CHỈ MUỐN NHẮC NHỞ CÁC BẠN HÃY CÂN NHẤC KỸ KHI VÀO NHÀ HÀNG NÀY.
Bữa ăn này nhà m hết hơn 600k chứ ko hề rẻ nhé các bạn. Ck mình chỉ gọi thêm 1 lon nc ngọt chứ ko uống bia vì phải lái xe, còn m ko uống gì mà cũng hết ngần ấy tiền, thật sự ko hề đáng chút nào
Mình viết ntn chưa đủ ý lắm nhưng mình thấy nhà hàng này cực kỳ tệ về nhân viên. xem tiếp
GÓC CHÊ BAI
chi nhánh trần phú
có ai đi uống trà sữa chi nhánh ở Trần Phú bị như e k : gọi trà sữa kiwi ,trân châu ,không đường,30% đá mà vị trà sữa loãng toẹt, y chang pha bột kiwi với nước, k có tí vị sữa nào, ngọt hắc, trân châu lại k cánh mà bay, đá thì sau 30p đi ngoài trời nóng vẫn còn nửa cốc đá. Chi nhánh mua ở Thái Hà, Chùa Láng uống vẫn rất ổn. Đành rằng chi nhánh mới mở nhân viên chưa chuyên nghiệp, 1 phần do e chủ quan tin tưởng nên k kiểm tra kĩ, chỉ kiểm tra coi có phải vị mình gọi không, nhưng khách nào cũng kiểu này chắc hẳn nhanh giàu lắm xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
INU'S CHEESE FACTORY - 5 Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng
Ai ở Đà Nẵng tính đi ăn cái này mình khuyên là bỏ đi cho đỡ phí tiền ạ )) hoặc bạn k xui xẻo như mình ) Ngày t2 khai trương km đông khách không nói, mà cái kiểu treo đầu dê bán thịt chó như này xin kiếu. Bực mình kinh khủng.
1) Mua 4 phần là 20 cục, được 2 cục có phô mai mà dính 1 xíu lên phần trong bánh ấy. Đây là 1 trò đùa ạ ? Còn lại k có tí phomai nào trong khi bán bánh khoai phomai ) lại còn dám bảo là khoai bọc phomai kéo dài cả mét ? Đấy là chưa kể ng nhà mình đứng gần chỗ làm thấy nv mách nhau đừng vo phomai vào nữa đấy.
2) bánh mùi khoai k nghe rõ, dẻo dẻo. Đã ko ngon còn rước bực vào người.
3) nhân viên thì làm rất chậm chạp đến nỗi mình nghĩ muốn kéo tgian cho mau hết giờ km ấy ) nếu là chậm thật làm ơn training lại nv đi.
Nhiều bạn cũng bị tình trạng k phomai và mình k có buôn bán gì đâu đừng có vào bảo dèm hàng. Thề kbh quay lại. xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Hôm qua mình vs ny đèo nhau đi tìm chỗ ăn mà chỗ nào cũng kín bàn hết trơn dang đần mặt ra thì thấy Sun BBQ 14 Huỳnh Thúc Kháng khá là vắng nên quyết định vào luôn )
Ok đầu tiên nói về nhân viên ạ. Thái độ phục vụ quá đáng chê luôn ạ! Mình k biết có phải là do mình gọi set ít tiền nhất hay k (199k/ng) mà như kiểu k muốn phục vui ấy ) ban đầu mình order 5 món xong chỉ mang ra 3 món, mình và ny k thích uống nước ngọt có hỏi là có nước lọc k thì bạn nhân viên chỉ tay sang chai nước lọc bàn bên ý là có nhé )) haizz lúc bê đồ ra bạn nhân viên có nói là tự nướng hộ, mình cũng ok vì nghĩ chắc quán đông nên thông cảm mà nhìn lên thì thấy vắng hoe trong khi ấy các bàn khác đc phục vụ tận tình ạ, đc nướng đồ và order khá nhanh ) ny mình có hỏi anh quản lý là đồ của em lâu vậy thì anh ấy chỉ nhìn bọn mình và đi thẳng thoyy
Về đồ ăn: thịt bình thường k có gì đặc sắc. Rau nhìn có vẻ k đc ngon nên rau ăn kèm mình k đụng vào mấy.
Quán thông vs hàng cơm niêu nên khá ồn. Tổng tiền là hơn 400k ( mình k trực tiếp trả nên k nhớ số cụ thể) bao gồm 2 set 199k, 2 dasani và 10% thuế. Phải nói là đây là quán ăn tệ nhất mình tưng ăn vs 1 đứa khá là dễ tính như mình )) 1 lần và mãi mãi k bao h quay lại ạ ))
xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Huhu thật sự là k muốn chê như này đâu nhưng thật sự quán này làm ăn chán hết sức Hôm qua nhà mình ra Tú gà Thái Hà để mua đồ mang về nhà. Đơn hàng chỉ có 10 chân muối, 10 chân mắm, 5 chân bơ, 2 cánh với lại khoai lang thôi mà nhầm lên nhầm xuống :((( Sau 1 hồi đổi thì mình mệt quá chả kiểm hết đc hàng nữa mà xách luôn về :(( Về nhà thì ôi thôi thiếu mất 1 cánh :(( Trên đường đi đã nghi nghi r :(( Còn về chân thì thực sự ăn quá chán Chân bé, ko nóng vàng giòn tí nào mà vô cùng ỉu, cả khoai cũng thế. Af mà còn bị nhầm khoai lang thành khoai tây nữa chứ . Không phải mang về nhà mới bị ỉu đâu mà lúc mình mở hộp ra xem hàng tại quán thì đã thấy như vậy r :((( Mà kể cả là ở đấy ko ỉu thì nhà mình cũng ngay trên đường Thái Hà thôi ko thể về đến nhà nó bị ỉu nhanh như vậy đc :((( Hức hức thấy quán này đc review cũng nhiều nên đến thử mà chắc k bao giờ dám quay lại quá :((( Pop quán vẫn là chân ái
À tổng kết lại là chỗ kia hết hơn 300k nhé ah :((( xem tiếp
[Góc Chê Bai]
Hôm nọ mình thấy có bài review về lẩu của circle K, review siêu tốt và khen vừa rẻ vừa ngon ) Cái này mình ăn từ hqua, hnay rảnh mới nhớ ra để nói về cái này
Lẩu: phải gọi là siêu chán, lúc mình và bạn gọi đồ thì thấy nhân viên vớt luôn đồ ra, lẩu nguội tanh, mấy viên chả cá chả tôm bé tí, mà giá cũng chát so với chất lượng đồ ăn nữa ấy ))
Mình có nghe nói về kem than ở đây nên cũng gọi, nhưng hết kem rồi nên thôi
Mì trộn: cảm thấy 2 hộp mì trộn 36k là quá đắt rùi huhu :((( mì k có 1 tí vị gì, kể cả là vị của súp bột, đc 3 viên xúc xích mặn đắng và 1 quả trứng ốp la cũng k có vị gì lun :(((
Thái độ nhân viên phục vụ cũng k tốt, khách hỏi thì k tl, cứ đứng trêu nhau kệ khách luôn ấy :((
Nói chung đây là lần cuối mình bước chân vào circle K, và văn mình k tốt nên mọi người thông cảm
mong các cậu hãy review có tâmmm xem tiếp
GÓC CHÊ BAI
Bình thường mình dễ tính lắm nhưng hôm đó có lẽ đang mệt mỏi sẵn nên thấy hơi bực.
Đó là hôm kia và em đang lang thang trên Bạch Mai bỗng dưng gặp Dingtea BM không biết mở từ khi nào. Vào thử phát thì chưa bao giờ thấy thất vọng hơn.
Ca bài ca quen thuộc: Cho em 1 Hồng trà sữa size L 70 đường thêm trân châu đen ạ.
Điều đáng nói là lúc đó chẳng ai đang đợi và order sau mình. Đại khái là một mình bao cả quán nhưng cốc HTS của mình ở trong máy ép nắp nilong 1 lúc lâu. Nó ép xong lâu rồi nhân viên không lấy ra đưa luôn mà còn đứng đó bấm điện thoại. Ôi đùa chứ đang mệt chờ đợi cốc trà sữa để giải toả mà thấy cảnh đó tí tăng xông.
Và có lẽ hôm đó bạn nhân viên pha chế bị thất tình hay làm sao mà cốc HTS của em như kiểu để trẻ con pha. Hồng trà sữa mà hồng trà còn bám trên thành cốc như bột matcha. Vâng đây là trà bám các bác ạ không phải bột đâu. Em phải lắc cho nó hết. (Edit: Em biết đó là đường của tcđ rồi em cảm ơn các bác ạ ) ). Xong uống 1 hơi thì em phát hiện ra cốc của em chỉ có 30 đường chứ không phải 70. Uống 70 quen rồi uống 30 cứ nhạt nhẽo như ko cho đường ấy. Rồi trân châu cũng bị giảm đường hay sao ấy nhạt hơn cả trà sữa .
Bình thường em thích uống dingtea lắm nhưng có lẽ Dingtea BM và em không thuộc về nhau. xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Trưa nay mình mua 2 cốc trà sữa socola không đá, 70% đường vì sợ vị này hay bị ngọt, topping thạch plan trứng ở Bùmba. Bùmba mới chuyển từ Xuân Thuỷ về Hồ Tùng Mậu. Kiểu đang sale 30% mà vắng khách là mình đã quan ngại rồi nhưng kiểu nghĩ trời nắng giữa trưa chắc ko ai muốn xếp hàng nên thôi mua uống thử. Thế mà trời ơi nó ngọt lắm và cốc của em mình ko giảm đường thì nó ngọt kinh dị. Mà cái ngọt kiểu gắt ấy. Nhưng vấn đề chính là mình gọi topping plan trứng thì về uống lại là trân châu, em mình có topping hạt cà phê và plan trứng thì lại là mấy hạt thạch như ở trong mấy loại chè xuka cơ. Đã thế còn ko có nhãn gì trên cốc nên ko biết cốc nào của đứa nào. Haizzzz 1 lần và ko bao giờ quay lại! xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
-
[REVIEW DOMI'S COFFEE 27 CHÙA LÁNG]
-------
Domi's Coffee 27 Chùa Láng là cái tên cứ suốt ngày đập vào mắt mình mỗi khi tìm quán cà phê nào có không gian đẹp trên Lozi Thế mới biết là đừng nên tin quá nhiều vào những gì thiên hạ đồn đoán. Đến nơi mình thấy thất vọng tràn trề. Quán chỉ có 2 tầng, không gian mình không thích vì hơi tối, không phù hợp cho các bạn muốn đọc sách, học bài và làm việc với giấy tờ đơn thuần. Chỉ phù hợp với các bạn muốn hẹn hò đèn mờ. Phòng tầng 2 có máy chiếu. Đồ uống ko có gì đặc sắc, khoai tây chiên khá cứng và bột phomai thì ít xíu xịu. Được mỗi cái là quán không bật nhạc nên khá yên tĩnh. Biết vậy mình đã sang quán trà sữa phía đối diện rồi xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ] k biết có bạn nào đi ăn cái buffet 149k/ng ở KOH 34A Quang Trung chưa chứ tối nay t vừa đi ăn về xong thật sự là phí mồm. Các món ăn vặt đc gọi thoải mái như trong hình chẳng có món nào đặc sắc nếu k muốn nói là chán, ngon nhất có lẽ là khoai tây Lẩu thái : nước lẩu thì nhạt nhẽo chẳng rõ vị thái, nhân lẩu thì toàn đồ đông lạnh. Nhà mình gọi mỗi 1 lượt đồ ăn r thôi bảo nhau đi về vì k nuốt nổi nữa. Ăn xong thanh toán 200k/ng cảm thấy vừa phí mồm vừa phí tiền ahuhu !!! xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Chuyện là hôm nay mình có lai bạn đến xin việc tại nhà hàng Cá lăng Thuỳ Linh tại 52 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Đến nơi thì có bạn nam bảo vệ bạn ấy chạy ra kêu dắt xe hộ nhưng mình có bảo thôi để mình tự phi xe lên, lên đến chỗ đỗ xe của nhà hàng thì mình không biết để chỗ nào, mình có quay sang nhìn bạn bảo vệ ý là để xe chỗ này được không thì không thấy nói gì. Mình chuẩn bị xuống xe thì có bác bảo vệ nói rằng không để xe ở đấy, để chỗ khác. Ok mình cũng lùi xe chuẩn bị để ra chỗ khác thì bạn bảo vệ vừa nãy có ra chỗ mình để dắt xe hộ thì bác bảo vệ có nói một câu mà khiến mình suy nghĩ mãi :" Không cần phải dắt. Không ăn không cần phải dắt." ?!?
Okay. Tính mình đi ăn ở đâu hay đi đâu làm gì cũng toàn tự dắt xe. Nếu có khó không lên được hoặc không biết để kiểu gì vì quá nhiều xe thì mình sẽ nhờ tới bảo vệ. Ngày hôm nay cũng thế, mình đưa bạn đi xin việc, biết là bọn mình đến đi tí rồi đi nên cũng không phiền đến bạn bảo vệ vì nắng nôi nóng bức đứng lên ngồi xuống mà không thu được đồng nào cũng mệt lắm chứ. Nên mình vẫn tự phi xe lên rồi đỗ xe nhưng bác bảo vệ lại nói câu đấy khiến mình không khỏi khó chịu.
Mình cũng làm dịch vụ nhà hàng và mình cũng là khách hàng nên mình hiểu việc người phục vụ và khách hàng nghĩ thế nào, cảm thấy thế nào. Ấn tượng đầu tiên luôn là ấn tượng quan trọng nhất. Nếu như bạn mình không làm ở đấy thì vẫn là khách và kể cả đang ngoài giờ làm thì vẫn là khách. Không phải cứ đến xin việc thì toàn là thể loại vớ vẩn mà không được đối xử tử tế. Kể cả mình phục vụ cho quán, các bạn đến xin việc mình vẫn đối xử như mọi khách khác. Chẳng lấy đâu ra cái lí do vì em đến xin việc nên em không được đối xử tử tế !?
Vào trang cá nhân thì page trên 10k likes, đánh giá gần 5* vậy mà được nhân viên bảo vệ đối xử như dân xã hội vậy. Chưa nói đến hương vị món ăn của quán ra sao nhưng ấn tượng thế này mình cũng chẳng dám đến ăn nữa. Chắc nhà hàng cũng đông nên cũng không cần khách vãn lai như mình
Có chút bức xúc muốn chia sẻ với các bạn đã đang và sẽ làm dịch vụ nhà hàng vậy thôi. Còn review nào về món ngon trong quán thì cứ review nhé vì mình không nói về món ăn mà mình nói về chất lượng phục vụ
Manie thanks. xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Hôm nay rảnh rỗi tạt qua Núi Trúc chơi mình có ghé vào quán cơm gà - 24 núi trúc ăn thử xem có giống Cơm gà Hội An hay không )
Chờ khoảng 20 phút thì đem ra đĩa này, oke ngồi ăn nhạt nhạt cũng bình thường, gồm đúng 1 cái đùi gà chặt nhỏ ra. Lúc ra tính tiền 103k cả trà đá thì có phải chém quá không ạ ), Tiền đó là được nửa con gà mạnh hoạch rồi đó
Link đánh giá trên Foody: -nhau xem tiếp
[Góc Chê Bai]
Nhà e rất thích ăn cay, ngọt cũng ok. Mãi đến hnay mới rủ đc bố đi ăn mì cay để bố thử cho biết mà tệ KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC, làm e cứ bị nói mãi vì ăn vừa đắt vừa chả ra gì!! E thì thích ăn và ăn rất nhiều lần nhưng chỉ quanh quẩn ở 4cs (vì e k nhớ rõ seul hay sasin nên e chỉ viết tên phố vì toàn mặt đường dễ tìm).
1.Cs : Lâu lâu e mới đi ăn lại thì hôm nay rất thất vọng !!!(ảnh là hnay ở cs NK) Lúc e đến thì cả bàn e là chỉ có 3bàn nên đồ ra cũng nhanh. Vắng nên nv cứ mải buôn e ngồi ngay gần quầy thanh toán mà gọi mãi mới thưa . E tới lúc 11h mà hỏi gì cũng hầu như k có với hết. Menu thì là chỉnh giá nên tẩy xóa rất khó nhìn (chắc tại 1phần e cận) mì cay bò ghi trong menu là 40k mà lúc tính 42k, thôi k đáng là bao, chắc do e nhìn nhầm .Nhưng mì cay gì mà TRẮNG NHƯ MẮT MA, ngoài còn k đc như ảnh. Trong khi e gọi cấp3 và cấp 7, c3 ăn K CAY BẰNG MỲ HẢO HẢO, c7 thì như c4 giá thì tăng mà đồ trong mì thì bị bớt đi rất nhiều. K đầy đủ như trc mà chỉ có 1ít rau bắp cải vài miếng thịt bò và vài lát xúc xích nước thì k phải ngọt kiểu ninh xương mà NGỌT LỢ!! -takoyaky thì khác hẳn. Bột vàng có mùi nghệ ăn thì bã dính chứ k đúng kiểu bột bánh hàn quốc như trc nữa
2. Cs : E chỉ ăn ở đây mấy ngày mới khai trương nên khá ok từ đồ ăn đến phục vụ. Chưa thử lại nên k rõ còn ngon k.
3. Cs : Lần cuối cùng e đến ăn thì e lại gọi mì cay bò. Ăn k phải ngon nhất nhưng trong menu ghi 39k. Thanh toán xong e xem bill thì lại thành 49k 1bát. E hỏi lại thì nói "quán mới làm bằng bò mĩ nên mới tăng giá và quên chưa sửa menu". Wtf 1con ăn như thuồng luồng như e cũng ăn nhiều thứ r chả nhẽ k phân biệt đc"bò Mĩ" với 'bò VN bt'. Thôi nuốt vào bụng r phải chịu. Từ hđấy k có ý định quay lại thì nghe tin hình như buôn bán k đc bị đóng cửa r
4. Cs : ăn cũng bt, đồ lên lâu kể cả lúc vắng hay đông. Độ cay thì k ổn định. 2lần đều gọi cùng 1cấp mà lúc cay lúc k cay, đồ trong mì thì ít hơn các cs khác
Các chế còn biết cs nào mì cay còn ngon k review cho e với. Thích ăn mì cay mà mấy quán cũ làm ăn ẩu quá cũng chả muốn mất tiền vào đấy nữa ạ! xem tiếp
(GÓC CHÊ BAI)
Bị thèm phô mai kinh khủng mò mò trên fb thấy Toss gần chỗ mình nhất mà có món sườn nướng phô mai. Nhìn thì có vẻ hấp dẫn nên 2 con dắt díu nhau đi ăn, các bạn nv tư vấn cho ăn theo combo 1 lẩu xào và 1 sườn phomai 189 hay 199k gì đó mình cũng k nhớ rõ nữa. Hí hửng món ngon ai dè. Đồ thì ít đã thế độn ngồn ngộn lên, hình ảnh mình chụp lừa tình thế thôi chứ thực chết đĩa bé tí, miếng thịt thì mỏng tang, thậm chí miếng đậu còn bé như đốt ngón tay thôi, bên dưới độn 1 đống. Thôi cứ coi như là lần đầu tiên và lần cuối cùng vậy. Không bao giờ quay lại nhà hàng của chị Minh Nhật nữa. Huhuuu xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]

cThắng
Lần đầu review cũng là lần đầu đi ăn uống mà lại gặp sự như vậy :(((
Miệng e khá thiêng nên lúc chiều mới bảo dạo này dùng mã giảm giá của Jamja có mấy vụ bị thái độ với đồ uống nên cũng lo lo. Thế mà ứng thật ))) bọn e đi 2 người, có dùng mã đồng giá 21k toàn menu size M gọi 2 cốc: 1 sữa chua uống chanh dây với 1 trà xanh nhài kem sữa. Cũng không biết là tại mình hay sao nhưng e thấy ví dụ như ở những quán khác, nếu đồng giá toàn menu không bao gồm toping thì đó chỉ là những toping mua thêm, ở đây e đã gọi 1 cốc là trà xanh nhài kem sữa + toping trân châu đen vậy mà nỡ lòng nào tính giá luôn cả kem sữa và toping trân châu đen. Ok nếu đúng là thế thật thì em cũng chấp nhận coi như là do mình không biết đi, nhưng trân châu thì sượng cứng, lớp kem sữa thì siêu siêu nhạt nhẽo và đặc, đặc đến độ có quấy thì nó vẫn không tan nổi và đọng 1 lớp trên bề mặt :(((((((. Cốc sữa chua uống chanh dây của bạn e thì theo nó nhận xét là chua cực kì chua, trân châu cũng sượng trong khi sữa chua của Dingtea chỉ chua chua thanh than ngon hơn hẳn :(((. Bọn e cũng có hỏi về chuyện toping đó 1 cách nhẹ nhàng với 2 bạn nhân viên tại quầy thì cũng ok hiền hòa các kiểu nhưng không biết là bọn e có nhạy cảm quá không khi nhận đồ uống rồi thì các bạn toàn bật rap diss thôi ạ, toàn mother f***** :(((((((( Ra về cũng không đứng dậy chào khách 1 câu, e để ý thấy các khách khác ra về các bạn cũng không chào khách, nên chắc là thói quen rồi :(((
p/s: e xin lỗi vì chỉ dùng nick phụ thôi ạ nhưng xin thề lời review của e là thật đến từng centimet xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Hello xin chào các member đến với trải nghiệm ăn cú lừa đến nhà hàng "Cơm Tấm Dương - Nguyễn Quý Đức" . Nhân 1 ngày mưa gió mình nằm nhà đặt cơm, đang nằm mơ mộng tới viễn cảnh được ăn những suất cơm thơm ngon. Ấy vậy mà khi nhận được suất cơm "thịt kho trứng cút", nước mắt đã lăn dài trên gương mặt thanh tú này. 1 suất cơm THỊT không hề có THỊT, mình đã nghĩ mình hoa mắt cho đến khi phải dùng đến kính hiển vi cũng ko tìm thấy miếng thịt nào . Và thế là 1 bữa cơm chan nước mắt đúng nghĩa
Cảnh báo mọi người hãy lựa chọn quán ăn cẩn thận nha. Thời buổi khó khăn mà làm ăn thất đức quá
Edit 1 : Quán đã lên tiếng nhận lỗi. Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh người chạy lại. Mình xin đóng cmt chứ không xoá bài ạ. Mong đây sẽ là bài học lớn cho quán xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Tiệm ăn Tài Ký - 478 A2 Điện Biên Phủ - Đà Nẵng.
Hi mọi người,
Chiều tối ngày 1.7 cả nhà tớ đi ra tiệm ăn. Tớ gọi 1 phần cơm bò xào cải. Nó mang ra 1 đĩa bò xào cải mơn mởn nhìn khá ngon và 1 đĩa cơm. Tớ ăn hết 3/4 đĩa rau, thật ra thì gần hết đĩa luôn rồi thì phát hiện con này ở dưới 1 bẹ cải các cậu ạ. Từ cái lúc ấy là cái dạ dày như muốn tống ngược tất cả những gì vừa hốc vào.
Gọi quản lý lên, nó mồm thì xin lỗi anh chị, anh chị thông cảm giúp em. Tớ bảo không cần xin lỗi, viết cho tớ tờ giấy cam đoan là nếu t có đau bụng hay bị gì do bữa cơm này thì tiệm nó phải chịu trách nhiệm. Vì tớ đã hốc gần như cả đĩa rồi. Nó nhì nhằng mãi không viết. Cả nhà tớ ngồi đợi, 15p sau nó sai 1 đứa nhân viên lên dọn bàn trong khi chưa giải quyết vụ này. Bố tớ không cho dọn thì thằng quản lý lên lại, miệng thì xin thông cảm, tay thì bốc con gián bóp trong tay đi nhanh xuống bếp! Bố tớ cản lại thì nó bóp nát rồi thả xuống đất. Xong bình thản lấy giấy ăn lau như chưa từng có con gián trong đĩa thức ăn của tớ.
Các cậu xem thử thái độ của nó có phải là hủy chứng cứ không?
Sau khi nhà tớ về thì chủ quán có gọi và xin lỗi bố tớ. Nhưng t mới là người ăn và tớ vẫn còn cảm giác nhờn nhợn khi ăn nước của một loài bẩn thỉu suốt ngày chui rúc ớ bãi rác hay ống cống này! Trong con này chứa cả tỉ tỉ vi khuẩn như salmonella, tụ cầu, liên cầu. Giờ ngồi type lại tớ vẫn còn kinh người các cậu ạ!
Lý do tớ không quay lại vì không nghĩ là sẽ làm lớn chuyện. Nhưng tớ đăng lên đây để các cậu nếu có đi Đà Nẵng du lịch thì chú ý nhé! xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Tớ đã không định up bài này nhưng vì sau khi bạn tớ up feedback chê bai cho quán và bị bạn nhân viên ib hỏi thăm nhưng không hề kèm một lời xin lỗi thì tớ đành phải nói. Hôm nay sẽ nói về Royaltea 105 Trần Duy Hưng, tớ phải lấy ảnh trên fb vì cáu đến mức không muốn chụp ảnh. Đồ uống dĩ nhiên chả có gì đặc biệt, vừa nhạt vừa chán vị trà tên khác nhau vị y hệt nhau. Kem Cheese loãng lõng bõng và trà hoa quả thì quá chát trà nào cũng quá quá chát. Nhưng điều tớ cáu nhất là thấy hình ảnh các bạn nv thu thập cốc khách đã uống xong, hay vứt vào thùng rác cũng lôi lên mang xuống rửa tái chế. Chả biết rửa sạch hay không nhưng cảm giác cốc trà mình đang cầm từng bị vứt vào rác rưởi hay qua mồm người khác xong lại lôi lên rửa dùng lại thực sự KINH TỞM. Nó là cái cốc nhựa dùng một lần các cậu ạ đừng tái chế kiểu kinh khủng như thế. Cáu nhất là khi đang gọi món có bạn nam béo béo trong quầy quát tháo các bạn quá to át cả tiếng khách thực sự rất vô duyên, trông quát mắng thế chắc là quản lý à ? Xong chào khách cũng không chào còn nhìn kiểu thái độ ???? Trải nhiệm tồi tệ quá, mong đọc được các bạn thay đổi chứ đừng lại ib mình nói chuyện chứ không hề xin lỗi như thế. Cách phục vụ khi mình sai khách góp ý thì phải xin lỗi, chứ đừng chỉ ib hỏi lý do feedback xấu cho quán xong k hề kèm một lời xin lỗi chân thành từ quán. Cạch và không bao giờ quay lại nữa. xem tiếp
GÓC CHÊ BAI
THAICHENDOL - Đoàn Thị Điểm ạ
*Đồ ăn : nước lẩu ok, khoai lắc phô mai ok và hết ạ
Thức ăn lèo tèo, chắc đủ cho 1 ng ăn
* Nv thì lâu, quá chậm, cx ko nhiệt tình mấy, e gọi có mấy chai nước mà mãi ko thấy mang lên, bếp thì bếp cồn mà nồi thì nồi lẩu bếp từ, đến kết thúc bữa nó vẫn ko sôi , gọi nv thì ko có cái quây tránh gió, bảo nv ko sôi thì ko ăn đc, thì nv bảo : " chín rồi mà"
* Bọn e liên hoan cbl đã Order trc, vs uống nhiều rượu thì cx mang can 5l vào vì h sợ rượu rởm, bthg thì ko bị tính phí, mà tính ít phí cx đc đây tính 35k /1l mà vẫn gọi rượu, nước ngọt, nước lọc tại đây
* chưa kể điện chập chờn, ăn trong bóng tối ạ , bao cả tầng 2 mà vẫn thấy có khách
Em văn ko hay chữ ko tốt, nói thế thôi ạ xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Mình là một đứa cực thích ăn mì cay ( chắc giờ chả còn bác nào hứng thú với món này) đặc biệt là mì cay Sasin. Lần đầu tiên ăn thì mình ăn ở Sasin Phạm Tuấn Tài sau ở Hồ Tùng Mậu có mở nên mình hay ăn ở Hồ Tùng Mậu. Nhưng sau mấy lần ăn ở HTM mình không thích cách phục vụ ở HTM nên hay ra PTT cho thoải mái.
Và hôm nay do mưa ko về được mình lại vào HTM ăn và lần này thề mình bực thực sự

Mỗi lần ăn mì thì mình thường gọi mình không thôi chả mấy khi gọi nước bởi thú thực nước ngọt hay trà sữa HTM có tới 50% là đá), (mình đã trực tiếp nhìn nv đổ vào đem cho khách. Dạo này có thêm trà sữa ở tầng một nhưng mình cũng chưa thử. Điểm trừ thứ hai là không có giấy khô và bắt khách phải mua giấy ướt với giá 2k-3k gì đấy.
OK những cái trên thì cũng bt thôi, nhưng trưa nay mình cảm thấy hơi bị thiếu tôn trọng với chị thu ngân tầng 2, chắc chị ấy chê mình ăn ít hay sao mà mặt cứ lạnh tanh. Trong lúc rót nước trắng thì mình lỡ làm đổ ra bàn tí và mình có hỏi mượn giẻ để tự lau, chắc chị ấy cũng khó chịu. Và lúc về mình cầm thẻ bàn lên đứng dậy, chưa kịp đưa thẻ cho chị ấy, chị ấy đã kéo xoẹt phát xong tờ hóa đơn và lấy sẵn tiền thừa trả mình luôn, từ lúc mình đứng dậy chị nhận hóa đơn và trả tiền đến lúc đi về chị ấy KHÔNG NÓI MỘT CÂU NÀO, vẫn khuôn mặt lạnh như tiền đấy. Thú thật mình biết là mình ăn ít, mình cũng ngại, chả dám ngồi lâu, nhưng mình đi ăn, mình trả tiền chứ có phải đi xin đâu mà nhận được thái độ như vậy. Xin lỗi vì làm phiền quán vì em ăn hơi ít ạ. Từ lần sau em sẽ không làm phiền quán nữa xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
TOCOTOCO HỒ TÙNG MẬU
Cũng ở trong hội lâu ngày cũng chỉ để hóng địa chỉ đồ ăn ngon gần nhà mà hôm nay em bức xúc qua không chịu được phải lên review các bác ạ. Chả là hôm nay em có hẹn với bạn ra Tocotoco Hồ Tùng Mậu xong em order hồng trà 50 đường full đá và được như cốc trong hình. Đá nhiều đến nỗi em bị sốc bởi sự nhiều đá ấy. Phải đến 90% của cốc là đá, trà thì rất ít em hút được tầm 3 hút thì hết trà, lúc cắm ống hút thì phải lách đá mới cắm được ống hút xuống được. Mà bạn pha trà còn bảo đứng chờ đồ mặc dù em dùng ở quán. Thôi lần sau sẽ không bao giờ quay lại nữa.
Đánh giá: 1/10 thật ra thì em muốn cho 0 điểm lắm lắm lắm lắm lắm luôn. xem tiếp
GÓC CHÊ BAI
Hôm nay mình có đi ăn món bánh mì chảo gà nướng và mì trộn đen gà nướng ở party chảo số 3 ngõ 4c Đặng Văn Ngữ ! Thề là nhìn ngon lắm luôn đấyyy xong đang đói mà ăn vội ăn đc miếng chán luôn ạ :(( Nếu các cậu cho tương ớt thì càng chán ( tương ớt đểu ăn vị khó ăn lắm :(( ) xúc xích ăn không hề ngon , gà không có vị gà nướng , khoai tây nhừ bấy , sốt càng chán nó cứ nhàn nhạt không rõ vị gì cả ! Sợi mì hơi cứng Nói chung là 85k 2 suất và 1 cốc trà đào chỉ để ĂN TẠM đỡ đói thôi chứ k ngon đâu các pạn nha
xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Đây là lần đầu tiên em viết review và thực sự em ko có ý định review nhưng vì bực mình về cách phục vụ của nhà hàng quá nên quyết định ngồi viết bài ạ.
Tối nay em và hội bạn đi ăn Buffet lẩu nướng ở nhà hàng BBQ Namyang - 51+53 Tô Ngọc Vân, Tây Hồ ( Tầng 3 Phương Nguyên).
- Về đồ ăn: em ko đánh giá vì em là đứa dễ dãi trong ăn uống nên nói chung đồ ăn ở đây trong mức độ chấp nhận đc (cá nhân em).
- Về thái độ của nhân viên khi phục vụ: khá nhiệt tình, nướng lật thịt, thay đổi vỉ liên tục, nhà hàng có mỗi bọn em và 1 nhóm khách về từ rất sớm nên rất rất vắng
*** Đây là phần em ko hài lòng:
- Bọn em đến từ lúc 8h kém ăn buffet nướng trước. Đến tầm 9h kém là chuyển sang ăn lẩu. Sau khi đặt nồi nước lẩu lên chưa được 5 phút thì 1 bạn nhân viên ra bảo: “Bên em chuẩn bị xả kem, các anh chị nếu ăn kem thì ra lấy luôn giúp em”. Lúc này đã bắt đầu thắc mắc là sao sớm vậy. Chả nhẽ chưa ăn lẩu mà ăn kem trước nên bọn em chả đứa nào có ý định nên đành bảo nhân viên là thôi ko ai ăn đâu (hơi thắc mắc thôi chứ ko nghĩ nhiều lắm, cho qua)
- Nồi lẩu chờ tầm 10-15p mãi chưa sôi nhưng khói bốc mù mịt khét lẹt, gọi nhân viên ra ktra thì cháy dưới đáy nồi. Bạn ý đã nhấc lên đổ nước vào bếp bên dưới nhưng 1 lúc sau còn khói và khét hơn trước, nhân viên phải mở cửa sổ, hút mùi và vặn nhỏ lửa. Lâu sôi quá nên nhìn nồi lẩu rõ chán chả muốn ăn nữa (lúc này là chán dần đều rồi)
- Đã đang chả muốn ăn lẩu thì lại có 1 bạn nhân viên nữa ra bảo: “Bây giờ bọn em sẽ dọn đồ nên các anh, chị có muốn ăn gì thêm thì ra lấy đồ luôn giúp em ạ” (em nhìn xuống đồng hồ là 9h5’). Bạn em ngậm ngùi ra lấy ít hoa quả để ăn tráng miệng cho xong. Công nhận là nhà hàng ko còn khách nào khác ngoài bọn em nhưng khách vẫn đang ăn mà. Chả nhẽ khách đông thì dọn đồ muộn còn ít khách thì phải dọn sớm để đi về ạ? Bọn em mất tiền mà? (Nhưng thực sự đây vẫn chưa phải lý do để e phải viết review)
- Bọn em ăn xong hoa quả thì gọi tính tiền đi về. Chả là dài dòng thì chồng em có lì xì cho mấy con bạn em trong lúc ăn. Có 2 con quên não nó để quên lì xì trên bàn ăn. Cả lũ đi xuống tầng 1 rồi mới nhớ ra. 2 chúng nó chạy lên để lấy, 1 cái lì xì đã nằm trong túi của nhân viên, còn 1 cái vẫn để trên bàn. Con bạn em lấy cái lì xì trên bàn hồn nhiên đi xuống, xuống dưới thì lại phát hiện ra mất lõi (cái lì xì trong túi nhân viên thì còn lõi). Nó định chạy lên hỏi nhưng cả lũ ngăn lại vì nó xuống dưới mới ktra nên có lên nói cũng chả để làm gì nên thôi đi cho nhanh.
Chốt lại nhà hàng nên xem lại cách phục vụ của mình ạ.
Nó chẳng đáng là bao đâu nhưng kiểu mất tiền mua bực vào mình nên mới đăng lên đây để các bạn khác đi ăn thì cẩn thận.
Em viết bài trên hội lần đầu tiên nên hơi dài dòng lủng củng. Mong mọi ng thông cảm! Em cảm ơn! xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
vì hôm đi ăn với bạn em em kh có chụp ảnh lại nên lấy tạm ảnh trên mạng nhé mọi người
sụn gà ở đây em thấy chán vô cùng. 1 đĩa 45k ít tí tẹo còn khô không khốc, toàn là thịt rang chả thấy sụn đâu mấy nên khuyên mọi người đừng gọi phí tiền lắm. mới đầu e tưởng quán này với địa chỉ ở triệu việt vương là cùng quán nên mới gọi chứ sụn gà ở tvv ngon hơn nhiều mà còn đầy.
chân ở đây ăn ok ạ
sữa ngô e thấy uống chán kh được ngon lắm
à nv hay mang ra thêm đĩa dưa tưởng được free nhưng mà tính 10k đó ạ=)) xem tiếp
GÓC CHÊ BAI
CLAM BBQ - 56 Vũ phạm hàm
Mình đã đến từ sớm 6h hơn, lúc đó quán vắng, các bạn nhân viên lúc đầu còn nhiệt tình ra giới thiệu rồi bưng cho mình mấy món khai vị như Ảnh và 1 đĩa thịt tổng hợp bé bé được 5 dải thịt nhỏ. Bếp than yếu nhân viên lật than qua lại mãi mà vẫn yếu nên đợi mãi thịt mới chín, mình gọi thêm thịt với mực thì các bạn ý đợi khách ăn hết thịt của đĩa cũ rồi mới bắt đầu bưng thịt mới ra bàn để nướng. làm mình mất bao nhiêu thời gian ngồi đợi mà không có gì để ăn tiếp. Rồi đến tầm 7h nhà hàng đông lên 1 tí thì các bạn nhân viên cũng bỏ bàn mình luôn. mình ới các bạn ấy mang thêm đồ thì mãi mới bưng lên và bưng lẻ tẻ 1 đĩa 1 - mỗi đĩa được có 3 miếng thịt nhỏ. cái gì cũng siêu siêu ít và vẫn điệp khúc bếp yếu, nên mãi ko được ăn. thịt chín gắp vài miếng là hết mà đồ gọi từ trước vẫn chả thấy bê ra, mình ới nhân viên thì cứ vâng vâng rồi mất tích. Về chất lượng đồ ăn thì thịt ướp nhạt, nước chấm bình thường, nói chung không có gì nổi bật.
sau 2 tiếng đồng hồ ngồi mòn mỏi mà cái bụng vẫn rỗng rỗng thì mình thấy 259k suất này là cái giá quá đắt cho 1 cuộc tình với clam bbq )
Không bao giờ quay lạiii xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Hồi lớp 12 mình có xem trên tv khen gợi một quán bún thang rất ngon ở Hà Nội đấy là quán bún thang Bà Đức xong cũng háo hức chờ đến khi lên HN nhất định sẽ phải thử cho bằng được. Xong cứ nuôi hi vọng đặt trọn niềm tin vào. Đến khi đi học trên HN thì năm nhất k đi được đến gần đây mới đi được thì có rủ một người bạn đi chung nhưng khi hai bát bún thang được bê ra thì quá thất vọng , cảm thấy đúng là thực tế khác xa so với quảng cáo . Nhưng lúc đó cũng cố gắng tạm chấp nhận nghĩ có thể ăn sẽ ngon nhưng đến khi ăn lại càng thất vọng, không có mùi vị gì hết ăn nhạt như nước lã . Hình thức hình k đẹp nhìn sợi trứng cắt mỏng đến không thể mỏng hơn được nữa:~ cảm giác lúc đó của mình thật là tiếc. Ăn một bán bún mà không cảm nhận được mùi vị gì hết . Nước dùng cũng không có mùi vị gì cả.Cảm thấy tất cả mọi thứ vô vị . Dù lúc đến đó có gặp một chị vừa bước xuống chị ấy bảo là không ngon nhưng mình vẫn cố leo lên quán để ăn . Vậy mà người dân ở đó ai cũng khen bún thang bà đức.
Bún thang Bà Đức, 48 Cầu Gỗ, Hàng Bạc, Hoàn Kiếm xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]

Mình và đám bạn được cái là thích uống trà, các kiểu trà luôn từ trà Anh tới trà mạn. Thường thì bọn mình sẽ tự pha trà tự uống vì cái gì tự làm nó cũng ngon hơn mà, nhưng có đợt dạo FB thấy post của bên Rewind Teahouse. Quán này thì chuyên về trà chiều Anh quốc. Trời ơi mới đọc bài và xem ảnh thì thích mê, bài viết chi tiết đọc có vẻ rất hiểu trà, ảnh đồ ăn lẫn view đều đẹp nữa. Cơ mà tới tận nơi thì phải nói là hụt hẫng ghê gớm luôn :((( Người ta nói "Khách đến nhà không trà thì bánh", quán này cả trà lẫn bánh đều khiến mình ngán ngẩm...
Ấn tượng đầu tiên của mình về quán là khó tìm, nằm trong ngách, ở trên tầng 3, vào phải để ý kỹ lắm mới tìm được quán.
Điều thứ 2 mình nhận thấy là quán không có được lung linh như trong ảnh đâu ạ ))) Ảnh thì có vẻ rất cổ tích, cực kỳ công chúa bánh bèo luôn, nhưng đến tận nơi mới thấy bàn ghế khá cũ và có vẻ không được chăm chút cho lắm. Nghĩa là quán muốn tạo không gian quý tộc, nhưng vì làm xong để đó chứ không bảo dưỡng nên nó cứ bị...xấu.
Cơ mà điều khiến mình thất vọng nhất là trà cơ :(( Đúng rồi đó quán chuyên về trà mà trà thì chán thật . Bọn mình gọi set Premium là loại đắt nhất, gồm 1 ấm trà và tháp bánh. Lúc nhận được trà thì có chút shock vì quán đưa ra trà túi lọc... Thực ra không phải trà túi lọc không ngon, mình thèm trà mà lười pha thì vẫn uống )) Cơ mà gọi set đắt nhất rồi nhận được trà túi lọc thì...
Nếu trà có thể uống tạm thì phải nói thật là bánh ở đây không ngon. Scones thì cứng và dai, chắc là nướng lâu rồi, cũng không được làm nóng lại nữa. Sandwich cũng không được tươi. Nama thì bị bột. Và đặc biệt cái bánh hoa hồng đặc mùi hương hoa hồng nhân tạo :(( Mình ăn được đúng 1 miếng là thấy nồng cả khoang mũi, không thể ăn được. Chắc bánh duy nhất mình thấy ổn là macaron.
Quán chắc có điểm cộng cứu vớt là view đẹp hướng ra Hồ HK, và phong cách quý tộc giúp sống ảo dễ dàng. Chứ để thưởng thức trà thì mình chắc sẽ không tới đâu :((( xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
REVIEW ĐỒ ĂN VẶT TẠI Quán FUNNY MONKEY 490 XÃ ĐÀN
---------
~~ Chiều nay trên đường về bụng đói meo mà tắc đường quá nên mình đã rẽ vào quán này, thấy Lozi quảng cáo nhiều nên mình đã rất hy vọng. Nhưng cuối cùng hy vọng ấy đã bị đánh mất sau vài giây Không gian quán nhỏ, ngồi chật. Bạn nhân viên nam mặt lúc nào cũng như một bức tường lạnh giá mùa đông Mình và bạn mình tính gọi 1 mẹt đồ ăn vặt gồm tokbokki lắc phomai, nem chua rán, khoai tây chiên giá nhưng bạn mình sợ ko ăn hết nên chúng mình chỉ gọi 01 suất tokbokki lắc phomai , hai chiếc nem chua rán và 01 trà chanh . Nem ở đây mềm oặt, như kiểu vữa ở trong ý, không có một ấn tượng gì. Mình chưa ăn tokbokki phomai bao giờ nên hơi thắc mắc chút là loại bánh gạo này toàn bé như vậy có phải ko ạ? Bột phomai nhìn thế nhưng thật ra khá là ít đấy ạ, tụi mình ăn hầu như không thấy vị gì cả, chấm kèm tương ớt thì ăn chỉ thấy vị của tương ớt Ăn khá là ngấy. Có mỗi trà chanh uống được. Dù chỉ hết thôi nhưng mà chả hiểu sao mình vẫn muốn khóc như cơn mưa đang rơi ngoài hiên lúc ấy ) Thật ra quán thì vẫn có khách. Nhưng nếu ai hỏi mình là có quay lại đây nữa không thì mình sẽ trả lời ngay là không ạ Mình xin lỗi~ xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI --- > ]
Phở bò gà 1A Vũ Ngọc Phan
Trc h tàu ngầm trong hội mà hôm nay đi ăn gặp ca khó chịu quá mình phải lên tiếng. Quán phở này mình đọc rv khen của 1 bạn trên ista từ lâu r, hnay tiện đg vào ăn thử. Mình ngồi ngay bàn trc cửa, sát nồi nước phở luôn.Mình gọi bát tái chín, bạn nữ nhân viên gật đầu ok. Đúng lúc đấy bà chủ đi từ trên gác xuống, hất hàm hỏi lại mình:"Ăn j?" Mình nói lại:"Cho cháu bát tái chín", bả ko nói gì nữa, làm 1 bát cho bàn khác xong đến lượt mình thì bê ra bát phở TÁI ko, mình hỏi lại:"ơ cô ơi, cháu gọi tái chín mà". Thì bả quát:"Lần sau gọi tái chín thì mở mồm to ra" r bả quay ng đi vào... Ơ?! như nào??? Con bé bị đơ mấy s, xong đành bấm bụng:"thôi ăn nhanh còn đi làm", nhưng thật sự nhìn bát phở hết muốn ăn luôn, thịt bò hay thịt lợn mà cứ trắng ởn ra. Ảnh này là mình lên mạng search quán này, chứ lúc đó chả nghĩ đc đến việc chụp ảnh vì cũng sát h vào làm r. Cuối cùng là gắp đc vài gắp bỏ dở đứng dậy thanh toán. 25k-- Tưởng phải 40 50k mới xứng tầm với bà chủ quán xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Đại loại là cái vụ lao ra giữa đường vẫy khách khiến em phanh gấp dừng lại và miễn cưỡng vào là cũng ghét rồi.
Sau đó vào trong nhìn menu thấy khá hấp dẫn, em gọi đúng các món bình thường đi ăn nướng vẫn ăn. Thái độ, mọi thứ oki.
Cho đến khi đồ ăn đuợc bê ra thì 2 đứa nhìn nhau trợn mắt. Giá ghi toàn 45-90k/ 1 đĩa, bê ra thì đúng cái đĩa lòng uớp ngũ vị gì mà gắp lên chảo đếm luôn được 12 miếng bé tí ti. Xong cái đĩa nầm 45k mới choáng ạ, tròn 10 miếng luôn, bé còn hơn tí ti. Quả bò cuốn nấm ăn ở đối diện royal cũng 90k mà bê ra còn đuợc đĩa đầy đầy, đây thì vừa bé tí vừa đc đúng 10 miếng. Đằng này cái quán này nó làm theo kiểu random 10 miếng ấy.
Em choáng quá nhấm nháy bạn là thôi không gọi gì nữa nhé! Ăn hết đi rồi đi ăn cái khác. Xuống thanh toán hết 200k trong khi ngồi chưa được 30p.
Lần sau rút kinh nghiệm là lên mạng ai khen ngon bổ rẻ mới ăn, không bị kiểu mời như này nữa


xem tiếp
GÓC CHÊ BAI
Buffe Sứ - 64 Nguyễn Du
Không có từ nào để nói, đồ ăn nguội, không có món gì thật sự đặc sắc. 450k/người mà thật sự muốn bỏ về luôn xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Ối dời ơi hôm nay em định đổi vị nên vào Tiên Hưởng Trần Đại Nghĩa chọn tỉ phút mới order đc cốc trà sữa trà xanh hoa quế+trân châu đen mua mang về. Mà tsb nhà chúng nó k cho TRÂN CHÂU vào các thím ạ mà vị thì như uống nước đường vị hoa nhài vậy em thề có cho em tiền em cũng méo bh quay lại đây luôn. xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Dibo Cake/Bánh sinh nhật - 109 Đường Láng
Sáng sớm nay mình có đặt bánh sinh nhật cho Chồng tại Dibo Cake. Do phải di chuyển về quê sớm nên mình hẹn giao bánh muộn nhất là 8h30. Bất ngờ là 7h30 mình đã được shipper alo nhận bánh.
Nhận bánh xong mình mở ra kiểm tra ngay, kết quả là thấy mấy miếng topping dâu tây héo rũ, mặt cắt khô, viền mềm và héo như kiểu đã được cắt từ ngày hôm trước. Thấy việc giao quá sớm so với yêu cầu (do lúc đầu shop báo mình sớm nhất 9h shop mới mở cửa và giao được bánh) và phần decord dâu tây héo rũ, mình cũng hơi lăn tăn liệu có phải bánh này được làm từ tối hôm trước. Nhưng mình lại nhanh chóng nghĩ lại chắc không phải bánh cũ đâu vì mình đã nói rõ khi chat là: Mình tổ chức sinh nhật vào buổi tối và yêu cầu shop làm bánh mới rồi mà. Nghĩ vậy mình dừng vụ lăn tăn lại.
Sau khi nhận bánh lúc 7h30, mình để bánh vào ngăn mát tủ lạnh bảo quản, 9h mình di chuyển về quê, 9h30 về đến nhà mình lại tiếp tục bảo quản tại ngăn mát. 20h tối cả nhà mình tổ chức sinh nhật, cắt bánh.
Bắt đầu thử bánh, Rút mấy miếng topping bao gồm dâu tây (héo từ sáng mình k bàn nữa), bánh quế và bánh kem xốp (mẫu bánh của mình tương tự ảnh minh hoạ) ra ăn thử, mình thấy thất vọng kinh khủng, tất cả đều ỉu mềm ra hết như kiểu quẩy nhúng nước. Cốt bánh tiramisu, phần kem k có gì đặc biệt, phần bánh thì quả thật rất khô. Ăn xong bánh mình thấy ấm ức vô cùng vì chất lượng bánh quá tệ so với quảng cáo và giá tiền (bánh cốt tiramisu, decord như ảnh, size 17 giá 410k + 32k tiền ship).
Tổng kết lại là: Bánh này của Dibo cake, nếu thật sự được làm từ sáng sớm ngay trước khi giao cho mình thì chất lượng cốt bánh chỉ sánh ngang bánh làm công nghiệp mình đặt dưới quê nông thôn nhà mình với giá 150k/ cái (size 20). Bốn anh chị em nhà mình ăn xong, ai cũng ngậm ngùi bảo không ngon, ngấy quá. Còn nửa cái mình chán chả muốn mời bố mẹ vì không lỡ để bố mẹ phải ăn đồ không ngon.
Còn nếu lý do không ngon là do shop làm bánh từ hôm trước, bảo quản tủ lạnh để sáng hôm sau giao khách thì đúng là lừa đảo khách hàng.
ongLang# xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Đây là lần thứ 3 mình viết bài đăng, nếu các bạn đọc được thì chắc là được duyệt rồi ))))
Trưa nay mình và bạn có đi ăn ở quán (k để ý tên) số 8b, ngõ 4 phố Ao Sen, căn bản là do bạn mh không nhớ rõ quán đã từng ăn (và thấy ngon) ở đâu, nên mh tạt bừa vào.
Ấn tượng đầu tiên là quán khá sạch sẽ, nhưng không có khách nào, mặc dù đang tầm giờ m.n ăn trưa. Thực đơn thì cũng khá đa dạng, có cơm rang, phở, miến, bún đủ cả...
Mình với bạn gọi 1 cơm rang dưa bò (25K) + 1 MIẾN TRỘN (25K), vì muốn thử mỗi món 1 chút xem sao. Ban đầu mh cũng k có ý định review gì đâu ạ, vì mh toàn đi hóng là chính, nhưng mà ăn được mấy miếng thấy chuối nải quá nên chụp ảnh lại (trông hơi nham nhở) cho m.m biết ạ
Khi anh "đầu bếp" bê bát cơm rang ra, nhìn đã k được thiện cảm. Mình xúc miếng cơm đầu tiền bỏ vào mồm, ôi trời ơi, không khác gì xúc cả thìa mỡ đút vào họng vậy, cơm thì nát nát, dính dính, mà còn xượng chưa chín hẳn cơ, dưa bò thì k biết họ cho cái gì vào mà nó cũng nhớp nhớp, nhầy nhầy, . Ăn phải nói là ngấy đến tận mang tai luôn ý ạ. Đánh giá: 1/10
Món sau bê ra là BÚN TRỘN. Vâng BÚN chứ không phải MIẾN, mà rõ ràng mh đã nói 2 lần là mh ăn MIẾN TRỘN. Chỉ chủ thì cứ luôn mồm nói nhầm với ăn tạm cho chị. Khổ, cái món bún gì mà nhạt nhẽo, ăn k ra cái vị gì với cái vị gì. Đúng thật gọi là ăn tạm , chắc món này được 2/10, hơn cái món cơm rang vì nó k ngấy @@
Đây là hình ảnh còn sót lại sau bữa ăn ạ, bỏ cả 2/3 luôn ạ :((((((
Nói chung là sẽ k bjo quay lại. Nhân tiện mọi người cho mh hỏi, ở khu vực Thanh Xuân có quán bún, miến, cơm rang, vịt, gà, lẩu nướng nào ngon không ạ, Thanks!!! xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]


Mình vào bobapop 3 lần thì 2 lần thực sự vô cùng hãm.
Lần thứ nhất mình mua trà gạo nâu thấy khá là dễ uống nên quay lại lần thứ 2. Hôm ấy là 10h20 tối mình đi có việc vào, thực sự là trong người hết tiền mặt chỉ còn thẻ, mình vào và hỏi bạn nhân viên là ở đây có nhận thanh toán thẻ không thì bạn í bảo không, bên e chỉ nhận TIỀN MẶT, kế đến mình quay ra lòng vòg tìm cây rút tiền quay lại mua thì đập vào mắt mình là thanh toán MOMO ))) ôi thề lúc ấy mình tăng xông thật sự, cảm thấy mất công một cách kinh khủng, và mình có hỏi lại bạn nhân viên là s không nói là có thể trả qua momo thì bạn í hồn nhiên trả lời, thế c phải hỏi là có nhận thanh toán momo k chứ ??? Mà rõ trước đấy bảo chỉ nhận tiền mặt
Lần thứ 3 quay lại mình có hẹn bà chị đi nói chuyện, mình vào trước, gọi cốc socola đá tuyết, bạn order đã nhận cbi xuất hoá đơn thì 1 bạn khác ngoảnh sang nói vs mình là máy đá tuyết hỏng rồi, ơ s máy hỏng mà k báo trước đi, thôi thì vào rồi k lẽ đi ra, mình gọi cốc khác, lúc mình cầm hoá đơn mình bảo là lát bạn mang đồ lên cho mình nhé thì bạn nhân viên nữ cạnh cầu thang lườm mình )) ok ổn ) tự nghĩ bản thân là quá nhạy cảm đi.
Chuyện hãm nhất là ngay sau đó chị mình tới, gọi mình bà bảo nhân viên bảo k được mang đồ ăn vào quán, trong khi trong quán không hề có dán 1 cái thông báo nào bảo cấm mang đồ ăn vào, mà đồ ăn bảo dầu mỡ gì đã đành, đây là bánh tráng trộn, chị mình có bảo là mình trả thêm phí được không? Nhân viên bảo không, chị mình bảo thêm thế mình cầm lên nhưng không ăn được k , câu trả lời là "chị để ngoài xe hoặc gửi ở quầy đây thôi"
Kế đến c mình gọi trà sữa trân châu,nv bảo hết trân châu rồi, chị mình hỏi thế còn topping gì b? Thì nv trả lời hết trân châu của cốc chị gọi thôi, còn trân châu cho các cốc khác vẫn còn
Sau đấy là lúc nv bê đồ lên mình có hỏi lại vụ mang đồ, nv trả lời k biết và nói sẽ hỏi lại, nhưng k hề lên trả lời cho mình, đến mãi lúc sau bạn í bê đồ lên cho khách, mình hỏi lại thì được biết quản lý mới ra quy định bảo thế, e k rõ )) mình có nói thêm thế s k dán giấy thông báo như các quán khác, bạn í trả lời tại mới mà chị
Thực sự mình không thể hiểu thái độ phục vụ của quán nữa. Rate 1* về cách phục vụ và thái độ và mình sẽ không baoh quay lại bobapop nữa. Bạn nào đang có ý định vào đây thì nên nghĩ lại nha. Đúng kiểu bỏ tiền mua bực mình vào người
Edit : chỗ thanh toán, trước khi rời đi rút tiền mình đã hỏi cặn kĩ lại nhân viên xem còn cách nào khác không vì đã mất công vào rồi, bạn nv bảo quán chỉ nhận thanh toán bằng TM thì mình mới rời đi rút tiền , nên ở trên mình đã viết hoa nhấn mạnh ý tiền mặt nhé các bạn xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Hình như số em đen hay làm sao mà lần nào đọc review của các bác rõ là ngon mà em đến ăn thì lại dở tệ đến mức khó hiểu thế này???
Salt n pepper ở nhà số 3 ngõ 4B Đặng Văn Ngữ.
Mặc dù đọc review biết là quán bé rồi mà đến lúc đến em vẫn ngỡ ngàng kinh khủng vì cái sự bé đấy. Chỉ để kê vừa 4 cái bàn và 1 cái bếp luôn. Chính vì không gian hẹp như thế nên đi đông thì cực bất tiện luôn ạ. Chật chội xong hơi bếp phả ra ui dời bác nào béo béo như em đến ăn thì coi như tắm luôn ấy hic.
Tiếp đến khoản đồ ăn thì thật sự không có gì nổi bật. Có đùi gà sốt cay gì đấy và có thêm phomai mozzarella ở trên WOW nghe thôi đã thấy phấn khích rùi. Biết là của rẻ nên bọn em cũng k hi vọng chất lượng tốt nhưng thật sự là kém đến mức thất vọng luôn ạ. Đùi gà còn k ngon bằng ở KFC luôn ăn bên ngoài vỏ cứng cứng bên trong thì nhạt toẹt. Phần thích nhất là phomai thì em vẫn k hiểu sao nó lại ngọt??? Mà ngọt kiểu cho thêm đường vào hay sao ấy ạ??? Nói chung là em thất vọng tràn trề luôn thế mà vẫn thấy có bạn đến ăn khen nhiều phomai với ngon lắm làm em tủi thân nghĩ số mình đen rồi.
xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Vừa join nhóm nhưng thấy khá nhiều bạn có quan điểm tương đồng với mình về các quán ăn, nên cũng review 1 tí
Hôm trước mình có đi ăn cơm gà. Thấy nổi tiếng đình đám là quán CƠM GÀ BÀ BUỘI
MÌnh đi ăn ở chỗ 66 Bà Triệu. Nổi tiếng, đông khách, nhiều người khen là thế nhưng mình thấy không hài lòng tí nào
1. Phục vụ khá chậm chạp, cơm chờ khá lâu mới có
2. 1 suất cơm lèo tèo ít cơm với vài miếng thịt gà xé mà 60k/ suất thì khá là chát, đặc biệt là so với sinh viên
3. Đồ uống cũng đắt không kém. Sữa ngô 1 chai bé bé mà cũng tới 20k
Nói chung là, mình đến 1 lần và không có ý định tới lần 2 xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]

Mọi người thử đoán xem 2 suất bún đậu thịt luộc và chả cốm như hình bao nhiêu tiền ạ?
Câu trả lời là 80k ạ cộng thêm thái độ phục vụ "đông quá rồi k cần khách nữa"
Vì mình mua mang về, nhìn thấy hộp xốp rất to nhưng khi về đến nhà mở ra thì vẻn vẹn vài miếng trong hộp. Mình tưởng họ gói nhầm nên có mang lại để hỏi thì nhận đc câu trả lời cáu gắt "2 suất để chung hộp to đấy còn gì nữa" mà k thèm nhìn mình luôn!!! xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]- hình ảnh một con ngao hiếm hoi ăn đc mang trong mình đầy sạn
[Lẩu Dookki “buffet rau nấm không thịt” tại vincom Phạm Ngọc Thạch giá 150k và những pha vênh mặt đi vào lòng người của nhân viên]
Mình đã ăn dookki tại rất nhiều cơ sở nhưng phải nói đây là lần đầu và lần cuối ăn tại Phạm Ngọc Thạch bởi lẽ NHÂN VIÊN QUÁ TỆ thêm combo hết thịt,chả cá chỉ còn rau rau và rau ( có thêm mấy đồ chiên nhưng thử hỏi các bạn ăn mỗi thế có ngấy hay k???) Nếu nói cn quá đông mà 8h tối đã hết đồ thì cũng xin là nh nào mà cũng thế thì đóng cửa hết cmnr ạ!!!
Thứ nhất, chúng mình đợi từ khoảng 7 rưỡi đến 8h nhận bàn, bạn nv này thì khá niềm nở và ok. Đến khi đc ngồi vào bàn chúng mình đi lấy đồ thì chỉ còn lại rau và mấy đồ chiên, “chúng mình có hỏi bạn nv lúc đó khi nào thịt ra bạn ấy nói sẽ ra ngay”, sau đó chúng ngóng đợi hơn đợi mẹ đi chợ về vẫn k thấy đâu, lại tiếp tục hỏi nv 2-3 lần nữa, đi 1-2ng có thể không sao nhưng chúng mình đi 7ng ạ phải hỏi chứ. Nhưng phải đến lần t3-t4 gì đó bạn xếp chỗ cho chúng mình( không biết có phải quản lí hay không) mới tới bàn nói với chúng mình hết thịt thông cảm bla bla thái độ ok. Chẳng lẽ ngồi đc 30p rồi lại đứng dậy??? Dù khá bực vì mới 8h hơn đã hết đồ nhưng bọn mình vẫn chấp nhận vì thái độ bạn này rất ok. Cái kết là đc ăn combo rau lẩu mỳ tôm cho no bụng với giá 150kĐừng hỏi vì sao chúng mình k ăn đồ chiên rán mà chỉ ăn rau vì ngán vch ạ!!!
Thứ 2, khi thanh toán lúc khoảng 9h30 có 1 bạn nữ khá xinh ngồi 1m ở quầy thanh toán, mình nghĩ đó là quản lí nên có hỏi về chuyện hết đồ. Bạn này với thái độ khá khó chịu thậm chí gân cổ lên với chúng mình. Chúng mình chỉ hỏi nếu hết đồ có thể bảo chúng mình ngay từ đầu chứ 5 lần 7 lượt bảo còn đồ nhưng ngồi đc hơn 30p mới báo là HẾT SẠCH THỊT, chỉ còn một chút chả cá và chúng mình thì k hề thấy đâu. Mình có hỏi” nếu bạn thử đi ăn lẩu rau với giá 150k thì bạn nghĩ sao” . Mình nhận được câu trả lời “lúc tới sao các bạn không hỏi về chuyện còn đồ hay hết???” “ đồ vẫn lên mà chắc các bạn không lấy nên mn lấy hết???” Ôi bọn mình ngồi đối diện chỗ lấy thịtt ạ Ơ hay chúng mình mất tiền đi ăn mà đến cửa hàng lúc 8h vẫn phải hỏi là còn đồ k ạ? Mình nghĩ chúng mình góp ý thì bạn đó nên có những hành động và lời nói văn minh hơn. Nhưng bạn ấy nhăn mặt, vênh lên nói với chúng mình mấy câu ý. Vâng chắc bố bạn là chủ tịch Dookki. Thậm chí đưa hoá đơn cho chúng mình với thái độ” trả tiền đi nói lắm vl bà mày mệt rồi” Bạn nv đó cũng xinh xắn mà cách ứng xử của bạn halo ghê cơ, đi vào lòng người quá ạ. Mình nghĩ thu ngân có thể như là bộ mặt của nh nhưng qua cách ứng xử của bạn này mình nghĩ sẽ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI DOOKKI PNT nữa!!!!
À quên chi tiết nhóm mình đi 7 người ngoài các loại rau và mỳ tôm còn ăn đc ít đồ chiên và 4 xiên chả cá ạƯng lắm cơ! Không có lần sau ạ. Mình định đánh giá ở page dookki nhưng chắc lắm phốt quá nên k để đánh giá.
Say goodbye dookki PNT
xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Hôm qua mình có đến Hutong 70 Nguyễn Khang thẩm vị nên review ngay cho nóng
Thật ra đồ ăn thì mình ko chê trách nhiều nhưng vấn đề mình muốn nói ở đây là tác phong phục vụ...Mình có gọi điện đặt trc đã được xác nhận giữ bàn gần cửa sổ và khi đến nơi trước cả giờ hẹn thì mình được xếp bàn tận trong cùng sát nhà vệ sinh haizzz...tiếp theo đó, mình cảm giác như robinson trên đảo hoang các bạn ạ :(( chả nhân viên nào đoái hoài cho đến khoảng một thời gian và phải gọi ầm lên để kêu sự chú ý. Tiếp theo đó các bạn đưa cho mình menu buffet để tích món, lại tiếp tục chờ đằng đẵng như nàng tô thị chầu chồng...các món ra rất rất lâu và thiếu rất nhiều món được tích, cho dù gọi và giục giã rất nhiều lần nhưng các bạn nhân viên cũng lúng túng chỉ ậm ừ rồi lại mất hút. Quá khổ sở cho một bữa ăn giá không hề rẻ trong chuỗi các nhà hàng hotpot buffet hiện nay. Sai lầm cho một buổi tối thư giãn...và với giá buffet 298k/người mình chỉ thắc mắc không hiểu sao mỗi suất được định mức hẳn 1 CON TÔM luôn và được đưa ra cuối cùng nhất khi mình chuẩn bị đứng lên tính ra chỉ được vài ba miếng thịt trong 2 tiếng ngồi chầu hẫu...mình rất hiền thôi nên không phản ánh trực tiếp gì với nhà hàng chỉ than thở trên đây xem có ai gặp trường hợp vậy không hay tai mình đen...hutong ah - say goodbye xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Kores Corner ở Tạ Quang Bửu.
Sẽ không bao giờ quay lại lần thứ 2 vì đồ ăn siêu tệ.
Đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm đồ ăn Hàn Quốc mà cực kì thất vọng.
Mình có gọi 1 cơm trộn và Bánh Kores ( gồm thịt, trứng, kim chi, hành tây, hành lá hay hẹ tớ không rõ ). Cơm trộn thì ôi dồi ôi ăn nhạt nhẽo hết sức tưởng tượng, thịt vs rau xào không có vị j hết. Kể cả trộn cơm cùng vs ớt rồi mà ăn không thể nuốt nổi.
Món thứ 2 là bánh Kores, may quá nó có vị. Nhưng mình ăn mình chỉ cảm nhận được vị của hành tây, hành tây và hành tây. Không ngon một chút nào.
Thật sự tớ thấy phí tiền quá. Cạch quán này luôn. xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Vili Wok ở 120 Bạch Mai - Hà Nội
Quán này hinh như mới mở, thấy khuyến mãi mua 1 tặng 1 nên mình quyết định đi
Không gian: Quán bé, không có trang trí, không có điều hoà, thiếu ánh sáng, quán có 1 cái quạt mini duy nhất cho mình và mẹ mình, chả hiểu có thêm khách thì mát kiểu gì ??
Giá cả: toàn 65k trở lên, mì đa sắc mình gọi có vẻ lạ giá 105k
Ăn như đấm vào mặt, mì cho ớt xanh ớt đỏ vào cực khó ăn, giá còn trên trời luôn, với 105k thực sự đi ăn món khác còn hơn, mua 1 tặng 1 vẫn thấy đắt dã man, được cái nhìn lạ nhưng sợi mì làm cũng cực kì khó nuốt, không bao giờ quay lại xem tiếp
GÓC CHÊ BAI
Quán HẢI YẾN - Tổ 18 Cảng Cá Cát Bà
Đây là bát canh ngao tại quán.
Sau mấy ngày hải sản tùm lum thì bọn mình quyết định ăn cơm thường để chuẩn bị về HN (do có ng say xe nữa). Lúc gọi món thì quán bảo: " Gọi thế này chẳng đủ tiền thuê nhân viên" Và trong thời gian ăn tại quán, thật sự thái độ nhân viên khiến mình rất khó chịu. Kể cả khi mình phàn nàn về bát canh toàn ngao chưa mở này nhận được câu xanh rờn là cậy ra để ăn.
Thật sự chẳng bao giờ ăn canh ngao chua mà cậy như vậy cả, con mở được thì sạn kinh khủng.
Khách đến ăn từ chai nước đến đĩa rau thì chủ đều thu được cả gốc lẫn lãi. Thái độ phục vụ như vậy làm mất cả ấn tượng về người dân Cát Bà.
Nên nếu có đến Cát Bà mùa này mng lựa lựa quán mà ăn nhé!!! Ví dụ: BOOM ngay cạnh Hải Yến và PHÚ THÀNH cũng gần đó cũng ổn ạ.
xem tiếp
[ GÓC CHÊ BAI ]
Trước mình có đi trên phố Hà Trung, thấy hàng bánh cuốn tiện tạt vào mua 2 suất mang về.
Cảm nhận lúc đầu khi mở ra nhìn ok có vẻ ngon đây, chả cắt miếng dày dặn to lắm nhé
Vâng đôi khi nhìn vào kb được hết đâu ạ!!! Ăn miếng đầu tiên thì ÔI THÔI CĐG vậy ăn max chán luôn ạ
Vâng bánh cuốn tất cả các quán mình thấy nhân bánh là thịt và mộc nhĩ, nhưng đây KHÔNG nhân thịt và hành tâyyyyyy. Nó k đúng, và thấy k hợp đâu ạ. Phần vỏ bánh và nhân bánh k cuộn vào nhau, gắp toàn bị rơi nhân và vỏ bánh hơi nát !!
Mình ăn được mấy miếng xong bỏ luôn k ăn được. Về nhà mình có gg seach quán thì thấy đa phần chê là nhiều hơn khen đấy ạ
Giá 1 suất là 40k, hai suất này là hết toi 80k rồi mà ăn k ra gì cả k có lần thứ 2 ghé lại
Nghe nói bánh cuốn trứng ở đây giá là nhé
Biết là trên phố đắt thường giá nhỉnh hơn các chỗ khác 1 tí, nhưng k ngờ đắt mà không sắt ra được miếng ạ !
Địa chỉ: 28 Hà Trung - gần chợ Hàng Da nhé xem tiếp
[GÓC CHÊ BAI]
Ốc B13 - 23 Lương Định Của
Mình với mấy ng bạn đi ăn ốc ở đây, và khi uống gần hết cốc trà đá thì thấy sinh vật lạ này trong cốc. Hỏi chủ quán lẫn nhân viên đều k thừa nhận dùng nước mưa pha trà và k có 1 lời xin lỗi hay ý kiến gì.
Mình k dám quay lại lần nữa vì vấn đề vệ sinh này.
xem tiếp
- Góc Chê Bai -
Hnay nhà e đi ăn lẩu ở Bếp thái sawadde ở 35 Hoà Mã trước hết thì view quán e thấy khá okay và ổn ở tầng 2 nhìn ra ngoài đg phố thoáng mát , nhân viên nhiệt tình cũng thật thà , điểm này k chê đc vào đâu nhưng đồ ăn thì thực sự e phát sợ với suất buffet 99k thịt bò ba chỉ mĩ thì e biết cũng k đòi hỏi quá cao đc nhg mà ăn ở đây 1 đĩa thịt bò ba chỉ có 3 đến 5 miếng thit bé và đa số toàn mỡ , nhiều đĩa chỉ thấy mỡ k thấy thịt nạc đâu mang đĩa nào ra e cũng phải bỏ bớt mỡ đi vì quá nhiều tiếp đến là nồi lẩu lúc các bạn mang ra , nhà e gọi lẩu chua cay , vị ăn cũng đc chua chua cay cay nhg đồ bỏ bên trong thì làm e ngạc nhiên những chỗ khác e hay ăn thì đa số sẽ cho vài miếng thịt bò ba chỉ và rau nhưng ở đây lại cho 1 đống thịt lợn thái lát mỏng lúc e gọi bạn nhân viên ra hỏi có cả thì lợn thái lát mỏng à thì bạn nv tl : “ do hết thịt bò nên quán e mang ra thêm thịt lợn “ , e ngạc nhiên trc câu nói này của bạn nv vì gia đình e ăn là khách đầu tiên vào quán ở ca tối lúc tầm 6h15 6r nhiều bạn ăn co the không để ý vì thịt lợn đc thái lát mỏng thay thế cho thịt bò ba chỉ nhà e gọi thêm thịt thì cac ban mang ra 3 đĩa ( 2 thịt bò - 1 thịt lợn thái mỏng ) tiếp đến là rau trong nồi lẩu , rau các bạn nv mang ra là rau muống và cải thảo đã dc nhặt , cắt khúc nhg rau trong nổi lẩu lại nhìn như những cái cuống rau muống bỏ đi đặc biệt hơn sườn sụn và thịt lợn thái mỏng ăn có mùi vị lạ,giống như để trong tủ lạnh ngăn đá rất lâu nhai mà thực sự phải nhè ra không thể nuốt nổi đây là lần thứ 2 e ăn ở đây vì lần đâu thấy ăn khá ổn và gần nhà nên quyết định hnay đi ăn thì thực sự thất vọng vô cùng e là đứa rất dễ ăn nhưng cảm thấy phát sợ thực sự e xin “ hứa “ sẽ k có lần thứ 3 e qua đấy ăn nữa quán e nghĩ cũng mở chưa lâu mà làm ăn quá chán !!! xem tiếp